Điểm mặt các thầy lang chữa bệnh quái gở

,

Mặc dù đã bị các cơ quan chức năng "vạch mặt chỉ tên" nhưng các thày vẫn tồn tại dai dẳng. Trách nhiệm này không phải của một mình ngành y tế.


Mặc dù đã bị các cơ quan chức năng "vạch mặt chỉ tên" nhưng các thày vẫn tồn tại dai dẳng. Trách nhiệm này không phải của một mình ngành y tế. Ở một vài địa phương, chính quyền vẫn chưa thực sự vào cuộc một cách quyết liệt và vì thế mà không ít các thày lang rởm vẫn nhởn nhơ tồn tại.

Bà lang vườn chuyên... phá thai bằng que
 
Bà lang có cách hành nghề kinh dị này tên là Bùi Thị Ẻ người dân tộc Mường trú tại huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Người dân quanh vùng vẫn thường gọi bà là bà lang Tình. Năm nay bà đã gần 80 tuổi, thâm niên phá thai đã 32 năm. Bà cho biết bí quyết để cho thai "ra" là do mẹ bà truyền lại, muốn phá thai bao nhiêu tháng tuổi cũng nhận. "Bệnh nhân" phải sửa cho bà một cái lễ nhỏ để tế thần linh; còn tiền công thì cứ mỗi tháng tuổi thai tính 100.000 đồng. "Đồ nghề" của bà lang là mớ dây bùng nhùng như được tước từ sợi đay và chiếc "que thuốc" được bẻ từ ngoài vườn. Bà cho biết đoạn que thuốc này sau khi "chài tiếng" (đọc bùa chú để làm phép) sẽ được vót nhọn một đầu, buộc vào đoạn dây kể trên và "đưa vào cổ tử cung để gọi cái thai ra". Tùy tuổi thai và cơ thể mỗi người, cái thai sẽ ra sau 5-10 ngày và khi đó sản phụ có thể "dậy đi làm luôn mà không phải kiêng cữ gì". Cán bộ phòng y tế huyện Lạc Sơn, cho biết, từ năm 1998, Trung tâm Y tế và chính quyền huyện Lạc Sơn đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với bà lang Tình, yêu cầu bà làm cam kết không tái phạm. Thế nhưng suốt từ đó đến nay, bà vẫn lén lút nhận phá thai và đã có nhiều người bị tai biến, trong đó có những ca rất nặng.

 
 
"Dụng cụ" hành nghề của bà lang Tình
Chữa bệnh bằng rượu trắng và hoa hồng

Cô tự xưng là "thánh sống" xuất hiện để "cứu độ trần gian". Cô có tài gọi "âm binh, thổ địa" lên chữa bách bệnh từ đau đầu, đau xương khớp đến người liệt biết đi, người câm biết nói, vô sinh đẻ tỳ tỳ... Cô là Lương Thị Loan (cô Chín) ở tổ 12, phường Long Biên, Hà Nội, nghề nghiệp chính của cô là làm nông và bán hàng tạp hóa... Hàng xóm xung quanh đều biết:"nó ở cái làng này từ bé, ai chả biết mà cô với cậu cái gì. Có mà mang nó đi chữa bệnh tâm thần thì có"... "Cô Chín" khoảng gần 40 tuổi, tóc nhuộm vàng, lông mày và môi xăm trổ cầu kỳ, luôn miệng vừa hỏi bệnh, vừa quảng cáo về "tài" chữa bách bệnh của mình. "Thần dược" duy nhất mà cô dùng để chữa cho tất cả các loại bệnh là cánh hoa hồng được bứt ra từ lọ hoa cúng trên bàn thờ và một ít rượu trắng rót ra từ cái chai nhựa nhỏ. "Cô" bảo rượu này là rượu thần, hoa cũng là "lộc trời" và nhờ tay cô mà trở thành "linh nghiệm" để vạn bệnh tiêu tán. Phương pháp chữa bệnh là cô dùng tay xoa xoa, ấn ấn rồi phát đen đét vào chỗ người bệnh kêu đau, rồi cô hỏi người bệnh đã thấy "sướng" chưa, đã thấy bệnh "đang chạy ra khỏi người chưa" và cứ thành tâm theo cô chữa trị thì vừa khỏi bệnh mà nhà cũng sẽ "đại phát".

Thầy lang Thân: chữa bỏng nhẹ thành nặng

Dù đã bị Sở Y tế Hà Nội "đóng cửa" từ 18/11/2002 nhưng cơ sở chữa bỏng bằng thuốc nam của ông Đinh Công Thân khu tập thể số 3 - Quang Trung - Hà Nội vẫn ngang nhiên hoạt động cho dù không có giấy phép hành nghề. Cả tin theo lời thầy lang Thân mà đã có không ít bệnh nhân phải chịu hậu quả rất nghiêm trọng. Thạc sĩ Đỗ Quang Long, Trưởng khoa khám bệnh của Viện Bỏng Quốc gia cho biết, khá nhiều trường hợp sau khi điều trị tại cơ sở của ông Thân phải nhập viện trong tình trạng thối rữa vết thương do nhiễm trùng hoặc phải cắt bỏ phần bỏng bị hoại tử... Theo thầy Thân quảng cáo thì "bất kỳ loại bỏng gì từ bỏng nước sôi, bỏng xăng, bỏng điện đến bỏng axít... đến cơ sở tôi điều trị bằng bài thuốc "bí truyền"đều khỏi. Thậm chí, có nhiều người điều trị ở bệnh viện khác mãi không khỏi, đem về đây chỉ mấy ngày là vết thương lành ngay". Cũng theo bác sĩ Long, thứ thuốc màu vàng mà ông Thân gọi là "bí truyền" được dùng để chữa bỏng thực ra được chiết xuất từ nước nghệ ép trộn với kháng sinh chống lao. PGS.TS. Lê Năm, GĐ Viện Bỏng quốc gia cho biết: ông Thân hoàn toàn không có kiến thức cơ bản về bỏng nên không chẩn đoán được độ nông, sâu của tổn thương bỏng để biết cách điều trị. Do đó cứ sử dụng thuốc tự chế bôi lên vết bỏng khiến vết bỏng nông thành sâu, bỏng sâu thì hoại tử, nhiễm trùng nặng, thậm chí đã có bệnh nhân phải tháo khớp, cắt cụt các chi.

 
Theo Sức khỏe & Đời sống
 
Chia sẻ