Điểm danh 10 con đường “đau khổ” giữa lòng Thủ đô (Phần 1)

Hoàng Đan, nguồn ảnh aFamily.vn,

Mặc dù đã được nói đến nhiều qua các phương tiện thông tin đại chúng nhưng những con đường này vẫn cứ khổ đau và trở thành nỗi ám ảnh của người dân mỗi khi đi qua.

Con đường “rùa bò, đau khổ” bậc nhất thủ đô

Đây là biệt danh mà nhiều người dân thủ đô đã dành cho đoạn đường 32, đoạn từ Cầu Diễn – Nhổn (Từ Liêm). Từng bị ngừng trệ thi công vào năm 2003, sau khi được thi công trở lại đây được coi là một trong những công trình chào mừng đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội (tháng 10/2010). 
 
Tuy nhiên, Đại lễ và các mốc hoàn thành vào tháng 6, 7/ 2011 đã trôi qua nhưng đoạn đường này vẫn ngổn ngang với bụi bẩn, vật liệu thi công nằm khắp nơi trên lòng đường, vỉa hè, các hố ga, cột điện nghiêng ngả, dây cáp chằng chịt.
 
Người đi đường mỗi lần qua đây đều phải “oằn mình” chống đỡ với bụi, “bẫy” trên đường. Người dân sống hai bên đường thì luôn sống cùng cảnh hàng ế ẩm, nhà bụi bặm, phải bắc cầu vào nhà.
 
Theo thông báo mới nhất của Sở giao thông vận tải Hà Nội, đoạn đường dài gần 3km, rộng 50m với 8 làn xe này, với 8 năm thi công sẽ được thông xe “dự kiến” trước ngày 2/ 9.

 
Sau hơn 8 năm thi công đến nay đoạn đường 32 vẫn ngổn ngang,
 lỡ hẹn thông xe nhiều lần.

Cùng thi “bơi” trên đường Đại Từ

Những người dân sống hai bên đường phải chịu cảnh sống chung với ngập lụt còn các phương tiện qua đây như những vận động viên xem ai “bơi” qua nhanh nhất. Đó là những gì đang diễn ra từ nhiều năm nay trên tuyến phố Đại Từ (Hoàng Mai, Hà Nội).
 
Trong thông báo mới nhất của UBND phường Đại Từ, việc chỉnh trang, nâng cấp đoạn phố Đại Từ này sẽ được tiến hành trong tháng 8/2011.

 
Cảnh ngập ngụa trên đường Đại Từ (Hoàng Mai, Hà Nội).

“Bão” bụi trên đường vành đai 3
 
Những người tham gia giao thông trên đường vành đai 3 đoạn từ ngã tư Khuất Duy Tiến đến khu đô thị Linh Đàm, đang phải hàng ngày, hàng giờ chống chọi với những cơn “bão bụi” từ dự án xây dựng, hoàn thiện tuyến đường này.
 
Là tuyến đường huyết mạch phía Tây thủ đô nối liền trục Bắc – Nam, nhưng do đang trong quá trình thi công đường vành đai 3 trên cao nên những người tham gia giao thông, sống 2 bên đường luôn phải chịu cảnh sống chung với cát bụi.
 
Theo dự kiến đến năm 2013 tuyến đường trên cao này mới có thể hoàn thành nên việc hứng chịu những cơn “bão bụi” của người dân sẽ còn kéo dài.

Những cơn "bão bụi" đang là nỗi ám ảnh của người tham
 gia giao thông trên đường vành đai 3.

Đường Lĩnh Nam: Lỗ chỗ các loại “ổ”

Chỉ một đoạn đường ngắn chưa đầy 4km nhưng bề mặt nhiều nơi của tuyến đường Lĩnh Nam (Hoàng Mai, Hà Nội) nối từ đường Tam Trinh đến cầu Thanh Trì, luôn trong tình trạng lầy lội bất kể nắng hay mưa.
 
Tại nhiều đoạn đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều “ổ trâu”, “ổ gà” xuất hiện lỗ trỗ trên mặt đường. Một số hố còn trơ cả phần kết cấu đường phía dưới. Người tham gia giao thông qua đây vừa phải căng mình tránh nước bẩn từ đường bắn lên người lại phải cảnh giác với những cái “bẫy” bất ngờ đang được giăng sẵn.

 
Lỗ chỗ các loại ổ trên đường Lĩnh Nam.

Đường Khương Đình, Kim Giang: Dân bắc cầu vào nhà

Mặt đường bị cày xới tạo thành những độ cao chênh lệch, ngổn ngang vật liệu thi công, hố ga không nắp, vỉa hè bị đào bới thành các rãnh sâu đã buộc các hộ dân sống bên đường Khương Đình, Kim Giang (Thanh Xuân, Hà Nội), phải bắc cầu để vào được nhà mình.
 
Tuyến đường đã nhỏ lại bị cày xới tứ tung nên tình trạng ùn tắc giao thông diễn ra liên tục vào giờ cao điểm. Thêm vào đó, với những rào chắn chỉ là các sợ dây băng khiến cho không ít người khiếp sợ về nỗi lo tai nạn.

 
Ngổn ngang đường Kim Giang, Khương Đình.
(Còn tiếp)
Chia sẻ