Hình ảnh bé gái diện áo dài đỏ, đi guốc mộc dạo chơi trong khu chợ quê ngày Tết khiến nhiều người nhớ về tuổi thơ của mình.
Mẹ chồng tôi mở ngay phong bao lì xì ra rồi tối mặt lại.
Tôi cầm đồ mẹ chồng đã chuẩn bị rồi cùng chồng về quê mà không thể tin được số mình lại may mắn như vậy.
Xem xong bảng giá, nhiều chị em đã quyết định thôi tự xắn tay dọn dẹp cho lành!
Đi chợ Tết không chỉ là để sắm sanh đồ ăn, thức uống cho ngày năm mới mà còn để mua về những niềm vui, sự rộn ràng đúng như câu nói "đông vui như chợ Tết".
Tết là mùa của đoàn viên, của sum vầy, mùa của yêu thương. Tết đến, mỗi nhà mỗi vẻ, mỗi người mỗi tâm trạng. Ai cũng có những niềm vui nỗi buồn riêng...