Đêm trước Trung thu không trăng

,

Trung thu không trăng nhưng các bố, mẹ sẽ là chị Hằng, chú Cuội. Hình như có ánh sáng lấp lánh đang tỏa chiếu đâu đây trong đêm trung thu có thể không có ánh trăng này. Ánh sáng của tình người bao la…

các bố, mẹ sẽ là chị Hằng, chú Cuội

Tính đến thời điểm này, danh sách khách đăng ký tham dự chương trình Trung thu sớm cho bé Nhân đã lên đến 150 người lớn và 90 bé. Để cho việc tổ chức chương trình được chu đáo và thành công, ban tổ chức đã xin phép được dừng việc tiếp nhận khách đăng ký tham dự.

Công tác chuẩn bị đêm Trung thu cho các con đang đến hồi hoàn thiện. Các cô chú ở Lê Club háo hức tập làm ông địa múa quạt, rồi họp bàn thiết kế, trang trí mâm cỗ, địa điểm ra sao cho thật Trung thu.

Chú Thuận và các cô nhân viên của chú đã đưa cả Hàng Mã về Lê Club. Chiều muộn hôm qua, trời mưa và tối mò là thế, thế mà cô Hà Kin, cô Diệp- MC kiêm người dẫn chuyện, chú Hiếu- chú Cuội đêm mai đã tụ tập ở Lê Club, 4 chị em vừa khảo sát địa điểm, vừa bàn mưu tính kế xem sẽ bầy những trò gì để cho các con cười.

Cô Hồng- người phụ nữ Việt Nam duy nhất đặt chân đến Nam Cực và cô Vân Anh thì đã rất thông minh và sáng tạo khi nghĩ ra một chiêu bán hàng rất dễ thương để nhặt nhạnh quyên góp cho Ông Nhân. Có 2 cô ở Hải Phòng, có con nhỏ không lên được với Nhân, nhưng cũng đã gửi lên 2 đôi giày trẻ em rất xinh để thêm vào quầy hàng

Mẹ Mai Anh sau mấy ngày tất bật, đêm về vẫn thao thức nghĩ đến Trung thu đang tới.

Mưa quất nước trộn với tiếng nhạc disco của sàn nhảy gần nhà. Không thể nào ngủ mặc dù mệt rũ sau mấy ngày trời biết bao nhiêu sự kiện. Nhân và Minh bé đã ngủ rồi sau khi ôm bình sữa nằm khểnh.


Những dòng chữ của chú Trần Anh cũ - mới chạy qua chạy lại trong đầu. Mưa ràn rạt rồ lên cả tiếng gió tạt. Những lo lắng của các bố mẹ cho đêm Trung thu không trăng không mưa hiện lên rõ mồn một. Lại càng nghe mưa và không thể nào chợp mắt.


Rồi đến nhớ lại chiếc tủ lạnh với đầy ô tô bên trong làm chiều nay giật bắn mình khi mở cánh tủ. Chiếc tủ lạnh ông Nhân vẫn thường bị mắng vì tội thỉnh thoảng lại chui vào ngồi cho mát lưng ráo mồ hôi.

 

Không sao, tủ lạnh có thể đựng ô tô lớn nhỏ. Trung thu không trăng cũng có thể cả mưa. Cu Nhân nữa cũng là điều không thể mong ước thành có thể.


Cô giáo Nguyễn Trần Phương Thúy
Kính gửi chị Mai Anh

Thật tiếc vì em biết trang blog này hơi muộn nên đã lỡ mất những party trước đây của cu Nhân. Em đã từng vô cùng vất vả và khổ sở, chịu đựng bao tủi nhục và đau đớn mới có được một đứa con cho mình, nên khi nghe chuyện cu Nhân em xót lắm và đã từng nhăm nhe ý định đến nhà chị khi biết địa chỉ của gia đình chị qua báo chí.


Nhưng nỗi e dè không biết gia đình chị sẽ đón tiếp như nào (em luôn nghĩ gia đình chị giàu có lắm mới dám đưa cu Nhân đi chữa bệnh) và mặc cảm mình sẽ không thể chia sẻ việc chữa bệnh với cu Nhân được nhiều đã làm em chần chừ khá lâu. Tới khi đọc trang blog này em đã hiểu mình đã lo lắng vô cớ.
Các buổi tiệc cuả cu Nhân hay mưa cũng phải thôi. Tại nhiều người góp gió để thành bão quá mà. (hì..hì)


Thứ 7 này em sẽ đưa con trai em tới, dù là mưa to tới mấy, dù em mới mổ ruột thừa một tuần đi lại vẫn chưa ổn lắm, dù ông xã đi công tác không ai đưa 2 mẹ con đi, thì em vẫn cứ tới. Em vô cùng hào hứng cho bữa tiệc này và em chắc cũng có rất nhiều ông bố bà mẹ hào hứng và quyết tâm như em. Chị đừng lo nhé.


Em luôn mong điều tốt lành tới cu Nhân và 2 bé Minh của chị (Khi đọc Minh lớn dỗ em Nhân là mẹ sẽ lắp chân gỗ và chim gỗ cho em, em đã cười mà nước mắt cứ chảy ra)


À, em sắp sửa tiếp nhận một lớp học sinh mới do em chủ nhiệm. Chắc chắn là khi Nhân từ Mỹ trở về, bé sẽ có thêm khoảng 50 anh chị ủng hộ bé hết mình nữa đấy.
Hẹn gặp tại bữa tiệc của cu Nhân. Mưa gió cứ vô tư đi, ta sẽ vẫn rất vui.

Theo Blog Nhật ký chú lính chì





Chia sẻ