Đêm "Dấu ấn" đầy xúc động của gia đình Phương Thảo - Ngọc Lễ
Gia đình Phương Thảo & Ngọc Lễ đã có một đêm nhạc mang lại nhiều ký ức cho khán giả TP.HCM.
Chuỗi liveshow Dấu ấn đã diễn ra 2 năm với nhiều đêm nhạc ấn tượng và trong chương trình tháng 7, gia đình Phương Thảo & Ngọc Lễ cùng 2 con gái Na, Nấm đã mang đến cho khán giả một đêm nhạc thật sự ấm cúng, gần gũi, xúc động với ký ức âm nhạc của nhiều năm về trước. Vợ chồng Phương Thảo - Ngọc Lễ như đưa khán giả đi ngược về quá khứ với những ca khúc gắn liền với tên tuổi của mình: Đêm của con, Con gái, Ba ru con ngủ, Thiên thần của mẹ, Con heo đất, Xa rồi tuổi thơ...
Cặp đôi Phương Thảo - Ngọc Lễ mở màn đêm diễn với những ca khúc thiếu nhi rất đáng yêu
Sân khấu Dấu ấn tháng 7 cũng là dịp để bé Na và bé Nấm khoe những sáng tác mới nhất của mình. Bên cạnh đó, Phương Thảo - Ngọc Lễ cũng có màn kết hợp đặc biệt với các khách mời: Phương Thanh, Thủy Tiên, Noo Phước Thịnh, nhóm MTV, gia đình Ốc Thanh Vân, gia đình Bình Minh và gia đình Trương Quỳnh Anh - Tim.
Hình ảnh vợ chồng vừa đàn vừa hát quen thuộc gần 20 năm qua
Bé Na và bé Nâm cùng hát ca khúc "Nằm ngoan" do Ngọc Lễ sáng tác
Phương Thảo và 2 con gái với ca khúc "Thiên thần của mẹ"
Cả gia đình hòa giọng trong ca khúc "Ba ru con ngủ"
Phương Thảo trình bày ca khúc nhạc chuông điện thoại quen thuộc nhiều năm qua - "Con heo đất"
Noo Phước Thịnh là khách mời đầu tiên xuất hiện trong chương trình
Thủy Tiên dịu dàng trong tà áo dài trắng
Cả hai thể hiện ca khúc "Xe đạp ơi"
Và thích thú khi được song ca cùng vợ chồng Phương Thảo - Ngọc Lễ, tiết mục như 1 điểm nhấn của đêm diễn
Bé Na vừa đàn vừa hát ca khúc do chính mình sáng tác "Yêu hay không yêu"
Bé Nấm giới thiệu sáng tác đầu tay - "Ai"
Phương Thanh nồng nàn
Cô kết hợp cùng Phương Thảo & Ngọc Lễ ca khúc "Cà phê một mình"
Ngọc Lễ kết hợp cùng nhóm MTV
Cả gia đình trình bày bài hit "Ba ngọn nến lung linh"
Gia đình Tim - Trương Quỳnh Anh
Ốc Thanh Vân
Và Bình Minh bất ngờ xuất hiện trên sân khấu
Màn kết thúc đêm diễn rất ấn tượng của liveshow Dấu ấn của Phương Thảo - Ngọc Lễ.