Trong lúc đang làm thủ tục khai báo y tế tại bệnh viện đa khoa Đông Anh, một sản phụ bất ngờ sinh con và đã được các y, bác sĩ của bệnh viện cấp cứu kịp thời.
Vì nghĩ rằng chưa đẻ ngay nên sản phụ này đã không đến bệnh viện ngay khi có những dấu hiệu chuyển dạ.
Đang tập trung lái xe với tốc độ cao để đưa vợ kịp vào viện sinh đẻ, anh nghe vợ thét lên một tiếng, quay lại đã thấy con nằm gọn trong vòng tay vợ.
Được nhân viên y tế hướng dẫn tìm một sợi dây để buộc dây rốn cho em bé, quay qua ngó lại, ông bố nhanh trí đã rút ngay sợi dây cáp sạc điện thoại để thắt dây rốn cho con.
Ông bố mô tả lại giây phút "đứng tim" lúc vợ sinh con gái ngay trên xe ô tô khi họ trên đường đến bệnh viện.
Chồng chị Chung cúi xuống xé quần lót giấy thì đã thấy tóc của bé lòi ra và chị chỉ rặn nhẹ một cái là con chui tọt ra ngoài.
Khi các bác sĩ chạy đến hiện trường, bé trai mà sản phụ vừa sinh vẫn chưa được cắt rốn, người dân xung quanh ủ bằng hai lớp khăn.