Dạy online 15 phút mới thấy học sinh lọ mọ xin vào, cô giáo phê bình 1 tràng rồi hốt hoảng khi biết danh tính: Phen này khéo lại TOANG

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Dù có màn nhầm nhọt hơi mắc cỡ chút chút nhưng nhiều người cho rằng, lời nhắc nhở của cô giáo là đúng nhiệm vụ, biết đâu lại tạo được thêm ấn tượng tốt cũng nên.

Rất nhiều tình huống dở khóc dở cười trong lớp học online như thầy cô yêu cầu học sinh phải bật camera nhưng nhiều em lại lấy lý do máy bị hư rồi. Có em ngồi học ngay phòng khách không tắt mic, không tắt camera nên tiếng nói chuyện và hình ảnh sinh hoạt trong gia đình gây mất tập trung cho cả lớp... Còn nhớ trong buổi học online nọ, học sinh thì mở mic, bố học sinh "thò đầu" vào rồi hỏi: Cô giáo mày à, béo nhỉ? khiến giáo viên "đứng hình". "Bỗng dưng em muốn tắt CAM", câu chú thích hài hước của cô giáo khiến ai nấy cười đau ruột. 

Đôi khi, những câu chuyện tấu hài lại đến từ vị trí của chính giáo viên. Chẳng hạn như một cô giáo chia sẻ tình huống nhầm nhọt khó đỡ của chính bản thân trong một buổi học online. Chẳng là hôm đó, dạy đã 15 phút thì mới có "học sinh" tên Đ. lọ mọ vào lớp. Cô giáo tất nhiên cho 1 tràng giáo huấn: "Bạn Đ. ơi, sao bạn dùng lắm nick thế, lần sau vào học đúng giờ nhé. Cô dạy 15 phút rồi mới vào học". Mọi chuyện chẳng có gì đáng nói nếu "học sinh" Đ mà cô giáo nói tới chính là... hiệu trưởng. Tới đây thì cô chỉ còn nước "bơ đi mà... dạy" chứ còn biết làm gì nữa.

Dạy online 15 phút mới thấy học sinh lọ mọ xin vào, cô giáo phê bình 1 tràng rồi hốt hoảng khi biết danh tính: Phen này khéo lại TOANG - Ảnh 1.

Dù có màn nhầm nhọt hơi mắc cỡ chút chút nhưng nhiều người cho rằng, lời nhắc nhở của cô giáo là đúng nhiệm vụ, biết đâu lại tạo được thêm ấn tượng tốt với hiệu trưởng cũng nên.

Trên thực tế, dù đôi khi vui thì cũng thật vui, nhưng trong lớp học online, có những điều rất nhỏ đôi khi làm cho tiết học trở nên loãng và gây ức chế cho giảng viên, như phụ huynh can thiệp nhiều, học sinh thiếu tập trung, làm chuyện riêng khi học. Do vậy, để tránh những sự cố không mong muốn thì cả thầy cô, cha mẹ và học trò nên có thái độ cởi mở, dành hết tâm sức và đừng tạo áp lực cho nhau thì mọi chuyện sẽ rất suôn sẻ.

Chia sẻ