Tiểu Tứ Nguyệt được nuôi dạy để trở thành một "nữ hoàng" tự tin, độc lập, có trí tuệ thay vì một nàng công chúa cả ngày ở trong lâu đài chờ hoàng tử đến đón.
Nhìn hành động của cô bé trên xe bus trong khi người mẹ ngồi cạnh không hề can ngăn khiến ai nấy tỏ thái độ không đồng tình.
Thấy trên bàn có đĩa cá mà ông vừa nấu xong, cậu bé đã bật khóc và nhất định không chịu ăn đồng thời cũng không cho ai được đụng vào.
Chúng ta không thể làm hài lòng tất cả mọi người, nhưng có được tình cảm yêu quý của càng nhiều người thì càng tốt. Bởi trong thế giới xô bồ này, chỉ cần tử tế thôi, con đã nổi bật lắm rồi.