Trẻ nhỏ khi bước chân qua cánh cửa lớp học đều xứng đáng nhận được sự chăm sóc và tình yêu thương đồng đều, bởi tình cảm của người thầy không nên và không bao giờ là một sự trao đổi dựa trên vẻ bề ngoài.
Sau khi cô gái ra về, ông bố gọi con trai ngồi cạnh và nhẹ nhàng nói: “Bố không cấm con yêu, nhưng cô gái này không thể trở thành con dâu nhà mình đâu. Rồi con xem!”
Thật không thể tin được là bây giờ các giá trị đạo đức bị chà đạp không thương tiếc như thế. Dường như sự tự do đã bị biến chất thái quá, nhiều người làm trái với lẽ thường mà chẳng thèm quan tâm người khác đánh giá về mình ra sao.
Những trang sách cũ của một thời "cắp cặp đi học cùng khoai sắn", khiến những cô bé cậu bé đã đi qua "tuổi thơ dữ dội" nhìn lại thấy lòng bùi ngùi xúc động, như vừa nhận được một món quà từ quá khứ.
Sau vụ việc trường mầm K.C cơ sở Đội Cấn (quận Ba Đình, Hà Nội) vừa đuổi học cháu V.N.K. hơn 2 tuổi chỉ vì mẹ cháu lập hội kín trên mạng xã hội bàn về việc học của các con, Sở GD&ĐT Hà Nội đã lên tiếng về sự việc này.
Nguyễn Thị Lý và chồng mình là anh Nguyễn Long Thành ly hôn năm 2010, từ đó đến trước khi gây án, Lý đã từng đề nghị chồng cũ nối lại tình cảm nhưng không được chấp thuận.