Đăng ảnh con gái lên mạng rồi hỏi 1 câu "ngây ngô", bà mẹ khiến dân mạng bực mình: Khoe của lộ liễu quá chị!
Nhiều người bực mình nhưng cũng phì cười vì cách bà mẹ này khoe của.
Câu nói "Con gái phải được nuôi cho giàu" từng được nhiều người xem như chân lý trong giáo dục con cái. Thế nhưng, có không ít gia đình đã hiểu sai và áp dụng lệch lạc, khiến việc "nuôi cho giàu" trở thành con dao hai lưỡi. Bởi "giàu có" không chỉ dừng lại ở vật chất mà điều quan trọng hơn cả là sự giàu có về tinh thần và nhân cách.
Nhiều phụ huynh cho rằng, phải để con được hưởng thụ vật chất đầy đủ, thậm chí dư thừa mới là "nuôi cho giàu". Nhưng nếu đứa trẻ được bao bọc trong sự sung túc quá mức, đến khi lên đại học không biết tự chi tiêu, không biết quản lý tiền bạc, hậu quả sẽ rất khó lường. Một đứa trẻ quen tiêu xài hoang phí sẽ dễ lâm vào khủng hoảng khi hoàn cảnh gia đình thay đổi, mất đi khả năng độc lập. Vì thế, "sự giàu có đích thực" phải đến từ tinh thần, từ tri thức, sự tự tin và khả năng tự lập.
Khi "nuôi cho giàu" trở thành chiêu khoe khoang
Gần đây, trên mạng xã hội Trung Quốc lan truyền câu chuyện của một bà mẹ đăng ảnh con gái ngồi ghế thương gia trên tàu cao tốc, kèm theo dòng chia sẻ: "Con gái tôi từ nhỏ đã ngồi hạng thương gia, liệu lớn lên có tự ti không?".
Câu hỏi này khiến nhiều người khó hiểu, bởi hình ảnh bé gái trong ảnh rõ ràng đang có cuộc sống rất sung túc: đội mũ hạt cườm, tay cầm máy tính bảng, dáng vẻ thư thái. Vậy "tự ti" ở đâu?
Một cư dân mạng mỉa mai: "Đúng là sẽ tự ti vì con nhà người ta toàn đi máy bay riêng hoặc xe thương gia có tài xế, còn nhà chị chỉ đi tàu cao tốc thôi mà". Hóa ra, câu hỏi của người mẹ không phải lo lắng thật sự, mà là một cách khoe khéo sự giàu có, khiến người đọc cảm thấy vừa buồn cười, vừa khó chịu.

Bức ảnh khoe khéo của người mẹ
Giàu vật chất chưa chắc đã là hạnh phúc
Thực tế, việc cha mẹ thừa nhận điều kiện kinh tế khá giả không có gì sai. Nhưng nếu "giàu vật chất" mà thiếu giáo dưỡng, trẻ vẫn dễ mất đi nền tảng nhân cách. Một số cư dân mạng tinh ý nhận ra chi tiết: bé gái trong ảnh ngồi ghế thương gia nhưng lại vô tư tháo giày, khiến nhiều người cho rằng em "chỉ có vật chất, không có giáo dưỡng".
Giới chuyên gia giáo dục cũng chỉ ra: dù trong gia đình giàu hay nghèo, nếu thiếu giáo dục về tinh thần và kỹ năng sống, trẻ đều có thể tự ti. Sự so sánh và mặc cảm luôn tồn tại trong mọi môi trường luôn có người giàu hơn, giỏi hơn. Điều quan trọng là cha mẹ dạy con cách nhìn nhận bản thân, chứ không phải cố gắng "đóng vai khổ cực" để con biết trân trọng.
"Giàu tinh thần" mới là nền tảng vững chắc
Nhiều bậc phụ huynh từng cố tình dạy con "ăn khổ để rèn luyện", bắt con tiết kiệm, hạn chế tiêu xài, dù điều kiện gia đình đủ đầy. Nhưng cách làm này dễ khiến trẻ hình thành tâm lý tự ti. Khi lớn lên, nhận ra gia đình không hề nghèo như mình tưởng, cú sốc tâm lý ấy có thể khiến trẻ mất phương hướng.
Rất nhiều sinh viên chỉ đến khi vào đại học mới nhận ra: "Nhà mình không hề nghèo, chỉ là cha mẹ luôn bảo vậy." Nhưng vì sống quá lâu trong cảm giác thua kém, họ trở nên thiếu tự tin, ngại giao tiếp và khó hòa nhập.
Ngược lại, những đứa trẻ được giáo dục trong môi trường "giàu tinh thần". biết yêu thương, có tri thức và tự tin sẽ luôn tỏa sáng, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào.
Tóm lại, "nuôi con gái cho giàu" không sai, nhưng cái cần nuôi là lòng tự trọng, tri thức và nhân cách, chứ không chỉ là ví tiền.
(Nguồn: Sohu)