Đám tang lặng lẽ của nam diễn viên Jo Min Ki: Con trai vội vã từ quân ngũ trở về, khóc gục bên di ảnh cha

Pa Dun,
Chia sẻ

Gia đình Jo Min Ki đã yêu cầu được tổ chức tang lễ một cách kín đáo.

Tối qua (9/3), tang lễ của nam diễn viên Jo Min Ki đã chính thức được diễn ra tại nhà tang lễ Bệnh viện trường Đại học Konkuk.

Được biết, gia đình Jo Min Ki muốn mọi thứ diễn ra lặng lẽ và kín đáo nên đã yêu cầu báo chí rời khỏi địa điểm tổ chức tang lễ. Ngay trong đêm 9/3, con trai của nam diễn viên Jo Min Ki đã trở về từ quân ngũ, anh đã khóc gục bên di ảnh của người cha quá cố.

Đám tang lặng lẽ của nam diễn viên Jo Min Ki: Con trai vội vã từ quân ngũ trở về, khóc gục bên di ảnh cha  - Ảnh 1.

Đại diện của Jo Min Ki cho biết hiện tại gia đình đang vô cùng đau buồn và bối rối nên không thể đưa ra bất kỳ thông báo nào.

Theo cảnh sát Seou, trưa ngày 9/3, cô trở về nhà sau khi không thấy chồng mình trả lời tin nhắn và điện thoại. Sau khi trở về, cô nhìn thấy ví của chồng ở trong nhà và cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ nên đã gọi điện cho quản lý của Jo Min Ki và nhờ anh tìm chồng. Sau đó, cô phát hiện 1 chiếu chìa khoá phòng kho biến mất nên đã đi xuống kiểm tra và tìm thấy thi thể chồng.

Đám tang lặng lẽ của nam diễn viên Jo Min Ki: Con trai vội vã từ quân ngũ trở về, khóc gục bên di ảnh cha  - Ảnh 2.

Theo kết quả phân tích CCTV, Jo Min Ki đã đi vào thang máy xuống tầng hầm vào lúc 1:20 phút. Bác sĩ khám nghiệm tử thi cũng cho biết Jo Min Ki đã qua đời vào khoảng 3-4 giờ chiều.

Trước đó, ngày 26/2, sau khi có nạn nhân đầu tiên cáo buộc, Jo MIn Ki đã viết một lá thứ tay xin lỗi rất dài cho Dispatch, nhờ tờ này đưa tin tức. Tuy nhiên, lúc này công ty chủ quản đã yêu cầu Dispatch không đưa tin mà chỉ đưa ra lời xin lỗi mà thôi.

Đám tang lặng lẽ của nam diễn viên Jo Min Ki: Con trai vội vã từ quân ngũ trở về, khóc gục bên di ảnh cha  - Ảnh 3.

Nội dung lá thư như sau: "Mọi thứ đều là sai lầm, tội ác của tôi. Tôi đã rất choáng váng bởi những chuyện đang diễn ra và mỗi ngày trôi qua thì lại càng khó đối mặt hơn. Tôi trở thành một thằng hèn chỉ biết trốn tránh và phủ nhận vấn đề.Tôi rất hổ thẹn và áy náy.

Trong suốt 7 năm qua, tôi không thể làm gì khác ngoài việc trở thành một giáo sư nghiêm khắc với các hậu bối đang chập chững bước vào con đường diễn xuất đầy khó khăn. Khi về với cuộc sống riêng, tôi đã cố gắng bỏ đi lớp vỏ đạo mạo ấy.

Đám tang lặng lẽ của nam diễn viên Jo Min Ki: Con trai vội vã từ quân ngũ trở về, khóc gục bên di ảnh cha  - Ảnh 4.

Tôi muốn gửi lời xin lỗi từ đáy lòng đến những hậu bối đã cảm thấy bị sỉ nhục hay xấu hổ trong các vụ việc đó.Tôi vừa cảm thấy có lỗi vừa cảm thấy biết ơn mọi người vì ít ra bây giờ tôi có thể ăn năn vì sự kiêu ngạo và lỗi lầm của mình.Cuối cùng, tôi xin lỗi trường Đại học Cheongju và các học viên khoa Điện ảnh, những người vẫn đang chân thành cống hiến vì nghệ thuật."

Nguồn: Dispatch, Osen

Chia sẻ