Đã truy tìm thấy ông bố điển trai quỳ xuống rửa chân cho cô con gái nhỏ

Lynk,
Chia sẻ

Cha có thể là một người đàn ông hiên ngang không khuất phục ai, gánh vác trách nhiệm với cả một gia đình, nhưng luôn sẵn sàng cúi mình xuống chỉ để chăm sóc con gái bằng hành động nhỏ, như buộc dây giày, đi tất, mặc đồ cho con, cõng con lên vai… hoặc rửa chân, như ông bố trẻ đẹp trai dưới đây đã làm.

Chắc ai cũng biết câu nói vô cùng quen thuộc và nổi tiếng của Marisol Santiago: “Tình yêu đích thực đầu tiên của một cô gái chính là người cha”. Thế nên, mới có chuyện mọi người thường trêu đùa nhau rằng, con trai là chủ nợ kiếp trước của mẹ, con gái là người tình kiếp trước của cha. Cũng có vẻ có lý, bởi những nàng công chúa nhỏ dường như luôn thân thiết với bố hơn, có một sợi dây tình cảm kỳ lạ giữa cha và con gái mà chẳng ai lý giải được.

Sự gắn bó ấy đôi khi còn làm các bà mẹ ghen tị, tủi thân, bởi trước khi có con gái, mẹ luôn là người xinh đẹp nhất, được yêu thương chiều chuộng nhất nhà. Nhưng tới lúc con gái xuất hiện, quá nửa yêu thương ấy được các ông bố “chuyển dịch” gần hết sang cho con, khiến các mẹ bỉm sữa cảm thấy như… bị ra rìa. Cảm xúc ấy thật khó tả, nhưng lạ kỳ là nó vẫn mang sắc màu hạnh phúc. Nhìn những cảnh cha chăm sóc con gái, con gái nhỏ quấn quýt bên cha… bản năng người phụ nữ nào cũng rung động.

cha và con gái
Con gái mỉm cười ngoan ngoãn khi được cha chăm sóc dịu dàng, cưng chiều như công chúa.

Phải, rung động vì đó là một phần tổ ấm nhỏ của mỗi người, rung động vì những khoảnh khắc thể hiện tình cảm ruột thịt ấy thật đáng quý, rung động vì cảnh tượng ấy quen thuộc ấm áp biết bao. Ông bố trẻ rửa chân cho con gái, cô bé ngoan ngoãn ngồi im, mỉm cười nhìn cha. Căn phòng nhỏ xinh đầy ắp những thứ dành riêng cho một nàng tiểu công chúa, nào là ghế hồng, chậu hồng, quần áo cũng hồng, trên giường có búp bê, chăn gối hồng và xanh… Có lẽ ông bố ấy chiều chuộng “người tình bé nhỏ” lắm, nhìn căn phòng sạch sẽ gọn gàng là biết, không gian ấm cúng ấy dành riêng cho con gái mà thôi. Cha có thể là một người đàn ông hiên ngang không khuất phục ai, gánh vác trách nhiệm với cả một gia đình, nhưng luôn sẵn sàng cúi mình xuống chỉ để chăm sóc con gái, bằng hành động nhỏ thôi, như buộc dây giày, đi tất, mặc đồ cho con, cõng con lên vai… hoặc rửa chân, như ông bố trẻ đẹp trai ở trên đã làm.

Rất đông cư dân mạng nhận ra cặp cha con nổi tiếng này, "bố Nãi và Hinh Hinh", được hàng triệu khán giả yêu thích trong chương trình "Siêu nhân đã về" của Trung Quốc. Nàng tiểu công chúa xinh xắn Điềm Hinh là kết quả mối tình đẹp giữa tài tử Giả Nãi Lượng và nữ diễn viên Lý Tiểu Lộ. Ai cũng ngưỡng mộ xuýt xoa, tan chảy cả cõi lòng khi trông thấy cảnh bố Nãi quỳ xuống chăm sóc con gái bé bỏng. Không chỉ có mỗi bức ảnh đời thường giản dị đó, ở bất cứ đâu bố Nãi cũng cưng chiều con gái hết mực, còn Hinh Hinh dễ thương thì không ngại ngần thể hiện tình cảm với cha khi ngồi ngoan trong lòng bố, sẵn sàng thơm má, vui đùa trên vai cha.

cha và con gái
Từ lúc Hinh Hinh còn bé xíu đã được bố Nãi chiều chuộng hết mực.

cha và con gái
Ngay cả khi lên sóng truyền hình, hai cha con cũng ngọt ngào dễ thương khiến khán giả đổ gục rầm rầm.

cha và con gái

cha và con gái
Những khoảnh khắc đời thường đáng yêu của cặp bố con nổi tiếng.

Tình mẫu tử thiêng liêng, tình phụ tử cũng cao quý, chẳng gì bằng cha mẹ yêu thương con. Mẹ là lời ru, là chiếc nôi ấm áp, là bầu sữa mát lành nuôi con lớn lên, còn cha là cây cao bóng cả, là bầu trời chở che, là chỗ dựa cho con vững chắc bước vào đời. Cha dạy con những điều hay lẽ phải, chăm lo cho con đủ đầy hạnh phúc. Bao vất vả, lo toan, bộn bề cuộc sống, cha sẵn sàng nhận hết, chỉ mong con yên bình mà thôi. Thế thì làm sao ghen ghét “cô người tình bé nhỏ” ấy được, các mẹ nhỉ? Cho dù “cô ấy” bé xíu xiu nhưng lại chiếm hết cả tình yêu to lớn của chồng mình, “giựt” chồng mình công khai, khiến cho mình phải nhường cả chỗ nằm cạnh chồng cho “cô ấy”… Chẳng sao cả, cô ấy cười vui là được, phải không các mẹ?

Chia sẻ