Em không tìm ra được lý do gì để ly hôn dù đang rất chán ngán cuộc hôn nhân này.
Tôi bối rối, không ngờ mọi chuyện lại xuất phát từ mình. Cảm giác lúc ấy khiến tôi đau đáu đến tận bây giờ.
Tôi gọi cho em chồng, cô ấy thản nhiên nói đó là thỏa thuận giữa vợ chồng tôi và bố mẹ, cô ấy không hề biết.
Mấy ngày trời, tôi và mẹ chồng chăm con trong bệnh viện. Chồng thì chỉ gọi điện về hỏi thăm trong phút chốc rồi tắt máy.
Tặng tôi chùm cau ấy với ngụ ý "cau điếc" không sinh được con, chị dâu không ngờ mình đã bị "hớ".
Mặc dù đã đặt vòng tránh thai nhưng Jacquelyn Nguyễn vẫn có bầu. Các bác sĩ giải thích, việc đặt vòng có tác dụng tránh thai 99%, 1% còn lại vẫn có thể thụ thai.
Bị đau bụng, bà mẹ này nhờ chồng đưa vào bệnh viện và bất ngờ thay, chị đã hạ sinh một bé gái trước sự ngỡ ngàng của cả gia đình.
Biết sếp cô đơn đã lâu, tôi cũng mừng cho chị vì đã có người bầu bạn. Nhưng niềm vui ấy tắt ngấm khi tôi biết cha đứa bé.
Cô ấy đã 46 tuổi. Và sốc hơn, cái thai đã được 4 tháng.
Tôi cứ ngỡ con bị đau dạ dày, hoặc là suy dinh dưỡng. Nhưng con tôi hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ có tôi là không trụ vững.