Vụ bé 9 tuổi bị nước cuốn xuống cống:

Cuộc tìm kiếm đến 0g và nỗi đau người mẹ nhận xác con

Theo Tuổi Trẻ ,
Chia sẻ

Sau ba ngày mòn mỏi với nhiều phương án tìm kiếm căng thẳng nhưng chưa có kết quả thì đúng 0g ngày 9-9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu La Văn Tỷ - bị nước cuốn xuống cống trong cơn mưa lớn chiều 6-9 tại thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương).

Cuộc tìm kiếm đến 0g và nỗi đau người mẹ nhận xác con 1
Lực lượng cứu hộ đưa thi thể bé Tỷ ra khỏi hiện trường 

Sau ba ngày mòn mỏi với nhiều phương án tìm kiếm căng thẳng nhưng chưa có kết quả thì đúng 0g ngày 9-9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu La Văn Tỷ - bị nước cuốn xuống cống trong cơn mưa lớn chiều 6-9 tại thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương).

Không ai kìm nổi xúc động trong giây phút tìm được thi thể cháu bé - đã bị nước cuốn trôi xa hàng trăm mét tính từ miệng cống bị rơi xuống.

Đau lòng nhận xác con

Lúc đó đã vào khoảng 0g, lực lượng cứu hộ vẫn đang chia thành nhiều nhóm, tiếp tục mò tìm thi thể cháu Tỷ tại khu vực miệng cống đang thi công của trục thoát nước Chòm Sao - Suối Đờn. Đây là đoạn cuối cùng của dòng chảy đang thi công.

Khi tìm đến hố ga cách miệng cống cuối khoảng 100m (hướng ngược lại đầu nguồn là đường 22-12, nơi cháu Tỷ bị cuốn xuống), thì có tiếng hô báo phát hiện một thi thể bị mắc kẹt trong hố ga.

Mọi người vội vàng chạy ngược lại, tích cực để vớt lên. Thật đau lòng khi chứng kiến thi thể bé trai chỉ mặc chiếc quần lửng được lực lượng tìm kiếm đưa lên khỏi miệng hố.

Để xác định có phải thi thể của cháu La Văn Tỷ hay không, đội tìm kiếm lập tức điện báo và đưa mẹ của cháu là chị Nguyễn Thị Hằng (32 tuổi, quê An Giang) tới nhận diện.

Cuộc tìm kiếm đến 0g và nỗi đau người mẹ nhận xác con 2
Chị Hằng được đưa tới hiện trường để nhận diện thi thể con 

Chị Hằng thẫn thờ, không thể đứng vững khi xác nhận đó chính là thi thể đứa con trai tội nghiệp của mình.

Người thân của người mẹ đau khổ này phải đỡ lấy chị cho khỏi ngã. Cha của Tỷ cũng được đưa tới hiện trường sau đó, buồn bã thừa nhận thi thể đúng là con mình.

Trong nỗi đau mất con, chị Hằng cũng gửi lời cám ơn lực lượng cứu hộ đã không quản vất vả tìm kiếm con trai của mình trong suốt 3 ngày qua. Việc tìm thấy thi thể cháu Tỷ là niềm an ủi lớn cho gia đình chị Hằng mà cả với lực lượng cứu hộ.

Trong đêm khuya, các thủ tục bàn giao được lực lượng cứu hộ thực hiện nhanh chóng để đưa thi thể em về bệnh viện làm các thủ tục pháp lý, đưa về cho gia đình lo hậu sự.

Cuộc tìm kiếm đến 0g và nỗi đau người mẹ nhận xác con 3
Xe đưa xác cháu Tỷ về bệnh viện 

Khi xe đưa thi thể con về đã lăn bánh về phía bệnh viện, chị Hằng vẫn luýnh quýnh, liêu xiêu tại đoạn đường 22-12, nơi đứa con chị đã rời xa vĩnh viễn.

Xe đi rồi mà hai vợ chồng vẫn lớ ngớ tại góc đường vì chưa biết đường đi nước bước đến bệnh viện để làm thủ tục đưa con về.

Nỗi xúc động khi nhìn xác con lạnh lẽo được vớt lên từ dưới cống, mất mát quá lớn cộng với việc tìm kiếm gần 3 ngày mệt mỏi đã khiến chị Hằng kiệt sức, thẫn thờ như người mất hồn.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, chị Hằng cho biết chị là công nhân may, chồng là thợ hồ nên cuộc sống rất khó khăn. Cháu Tỷ (đã 9 tuổi) không được lanh lẹn như những đứa trẻ khác, lại nói ngọng nên anh chị vẫn chưa cho cháu đến trường.

Hàng ngày, hai vợ chồng đi làm, gửi Tỷ bên nhà người cô nhờ chăm sóc. Chiều 6-9, trở về nhà sau cơn mưa lớn, chị Hằng tìm kiếm con không thấy rồi bàng hoàng nghe mấy đứa nhỏ kể chuyện cháu đã bị rớt xuống cống.

Cuộc tìm kiếm đến 0g và nỗi đau người mẹ nhận xác con 4
Chị Hằng thất thần vì nỗi đau mất con 

Chứng kiến tình cảnh đau lòng của chị, bà con chòm xóm xúm lại, người giúp gom vội vài bộ quần áo, người lo chở giúp vợ chồng chị tới bệnh viện.

Bà Nguyễn Thị Thu, trưởng Phòng lao động và thương binh xã hội thị xã Thuận An cũng đã có mặt ngay tại hiện trường để hỗ trợ gia đình chị Hằng.

Bà Thu cho biết trước mắt thị xã sẽ hỗ trợ 5 triệu đồng để gia đình chị Hằng lo hậu sự cho cháu.

Hi sinh công trình, tìm kiếm thâu đêm

Trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo tìm kiếm, ông Trần Văn Nam (phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Dương, kiêm Trưởng Ban phòng chống lụt bão của tỉnh) cho biết lực lượng chức năng quyết tâm ngay trong đêm phải tìm thấy cháu Tỷ để giao lại cho gia đình.

Cuộc tìm kiếm đến 0g và nỗi đau người mẹ nhận xác con 5
Ông Trần Văn Nam (phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Dương) trực tiếp chỉ đạo tìm kiếm 

Cháu Tỷ bị nạn đã ba ngày, trong điều kiện ống cống chằng chịt và hay có mưa, nếu để càng lâu thì công việc tìm kiếm sẽ càng khó khăn hơn.

Vì vậy, dù đã khuya nhưng toàn bộ lực lượng cứu hộ và đại diện các cơ quan liên quan vẫn túc trực tại hiện trường.

"Người nhái” Nguyễn Minh Tân, là người trực tiếp xuống cống tìm kiếm cho biết anh rất cảm thông với nỗi mất mát của gia đình cháu bé. Chính vì vậy khi làm nhiệm vụ cùng mọi người, anh luôn mong mỏi tìm thấy cháu sớm nhất.

Đây có lẽ là đợt tìm kiếm lớn, khó quên nhất mà chiến sỹ Nguyễn Minh Tân và đồng đội từng thực hiện.

Một quyết định táo bạo được đưa ra đã “gỡ nút thắt” cho việc tìm kiếm: lực lượng chức năng quyết định tháo nước từ hệ thống cống vào công trình của dự án trục thoát nước Chòm Sao - Suối Đờn do Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng 40 đang thi công.

Vì vậy, nước trong cống mới rút bớt để người nhái có thể vào mò, rà soát từng mét cống. Ông Trần Văn Nam cho biết phương án này gây thiệt hại rất lớn cho công trình đang thi công nhưng lực lượng cứu hộ vẫn quyết định làm để tìm ra cháu bé.

Trao đổi với Tuổi Trẻ sau khi kết thúc tìm kiếm, Thượng tá Vũ Thanh Tâm (Trưởng Phòng hướng dẫn chỉ đạo về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ) cho biết đây là một trong những đợt tìm kiếm quy mô và khó khăn nhất mà đơn vị từng thực hiện.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương đã huy động tối đa lực lượng và được sự giúp đỡ của nhiều người dân để tham gia tìm kiếm.

Chia sẻ