Cuộc sống của một phụ nữ khi có chồng “hot boy” không hề đơn giản

Vân Anh,
Chia sẻ

Celeste Barber, một diễn viên hài nổi tiếng, khẳng định cuộc sống với một anh chồng hot boy không phải là điều đơn giản.

Ở tuổi 34, Celester Barber, nữ diễn viên hài người Australia có thể coi là một người phụ nữ thành công khi có cuộc sống gia đình hạnh phúc, công việc thành đạt, được nhiều người mến mộ. Barber rất nổi tiếng, đặc biệt là trên Instagram, khi thường xuyên bắt chước kiểu tạo dáng chụp ảnh của các ngôi sao hàng đầu của Hollywood theo phong cách cực kỳ hài hước và có phần lạ lùng.

Tuy nhiên, khi Barber viết những dòng chia sẻ về gia đình của mình, mọi người mới biết rằng, dù là người nổi tiếng nhưng khi có người chồng “hot boy” thì cuộc sống cũng có nhiều điều cực kỳ thú vị.

Barber gặp chồng, anh Maori, cách đây 13 năm. Lúc đấy, anh vẫn mang phong cách thổ dân với mái tóc dài, được bện xoắn thành từng lọn nhỏ. Sau khi kết hôn, Maori đã cạo trọc mái tóc này, “lột xác” thành một người đàn ông cực kỳ nam tính, và quyến rũ còn hơn lúc mới yêu. Với một cô gái hơi “mũm mĩm” thì tất nhiên, Barber chẳng thể nào so với Maori về độ “gợi cảm”, quyến rũ.
 
Hai vợ chồng Barber và Maori.

Giới thiệu về người chồng điển trai của mình, Barber chia sẻ, chồng cô rất thích trồng cây, và có điểm mạnh là “đẹp trai”, chỉ đẹp trai mà thôi. Khi quyết định kết hôn với một người đàn ông còn “gợi cảm” hơn cả mình thì cuộc sống của Barber còn “khó khăn” hơn nhiều so với tưởng tượng của chính cô.

Barber nói rằng, trong gia đình, nếu chồng cô là người “hấp dẫn” thì cô chỉ được biết đến là người “vui nhộn”, “siêu buồn cười”, “vũ công tài năng” hay “thông minh”. Hai con của Barber là sự “pha trộn hoàn hảo” của cha mẹ nhưng thực tế thì người ngoài thường chỉ coi các bé “đẹp trai giống bố” chứ chẳng ai nhận ra được nét “duyên thầm” của mẹ.


Maori là người có ngoại hình đẹp trai, thu hút trong khi đó Barber lại khá “mũm mĩm” và chỉ được cái duyên thầm hài hước.

 “Tôi thích cách anh ấy làm cho tôi tự tin, để tôi thấy rằng tôi đã may mắn thế nào khi có anh bên cạnh. Có khi tôi nên đeo biển “người may mắn” mỗi khi đi bên cạnh Maori khi ra đường.” – Barber đùa. Cô nói thêm rằng chồng mình là người tuyệt vời, một người cha vui tính, tử tế, chu đáo và đặc biệt là rất kiên nhẫn.

Barber từng thừa nhận rằng cô rất may mắn vì Maori đã chọn mình làm vợ. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc mỗi khi ra đường, các cô gái trẻ lại nhìn Maori với “sự thèm khát như nhìn một cây kẹo ngọt”.


Trong cuộc sống, ngoại hình đẹp trai của Maori đã không ít lần gây khó chịu cho Barber.

Bạn chẳng cần phải làm gì, mọi người cũng tự tìm đến bạn. Khi tôi đi với chồng, có một số cô gái đến làm quen với tôi. Lúc đó, tôi rất tự tin giới thiệu bản thân: Hãy follow Instagram của tôi nhé, đảm bảo bạn sẽ cười cả ngày. Vâng! Các cô gái đấy đồng ý ngay tức khắc nhưng lại chỉ vào Maori và thì thầm với tôi rằng hãy chụp nhiều ảnh của Maori hơn nữa nhé. Hóa ra, họ chỉ muốn ngắm ảnh Maori trên Instagram của tôi mà thôi”.

Barber cũng nói rằng, điều khó chịu nhất khi sống chung với một người chồng “nóng bỏng” là anh chàng thiếu kỹ năng giao tiếp. Mỗi khi Maori làm chuyện gì có lỗi, thường anh sẽ không nhận sai ngay mà sẽ coi chuyện đó là điều quá bình thường,“chẳng có gì đáng nói” như thể “anh đẹp anh có quyền” vậy.


Barber từng được nhiều người “làm quen” chỉ để xin ảnh của chồng.

 “Mỗi khi Maori làm điều gì đó ngu ngốc, tôi đành phải ra cái bộ dạng “ờ, anh đẹp trai mà”. Tôi tự hỏi liệu có phải vì anh ấy nghĩ mình “hot” nên anh ấy muốn làm gì cũng được không? Thế thì thật không công bằng”.

Những dòng chia sẻ về cuộc sống với người chồng siêu “gợi cảm”, đẹp trai, quyến rũ của cô nàng hài hước Celeste Barber thu hút sự chú ý không thua kém gì những bức ảnh “chế” người nổi tiếng của cô. Rất nhiều người đã bày tỏ sự đồng tình với quan điểm “chung sống một nhà với một anh chồng hot boy đúng là điều khó khăn nhất trên đời” của Barber. 


Anh chàng đẹp trai Maori cũng không phải là người giao tiếp giỏi.
 
 
Hình ảnh hài hước của hai vợ chồng.

Nguồn: Dailymail
 
 
Chia sẻ