Tôi rời Đà Nẵng với con tim đau nhói. Trước ngày về tôi đã quỳ gối cầu xin vợ đưa con gái về cùng nhưng cô ấy lạnh lùng từ chối.
Vào ngày hạ quan mẹ, tôi gọi điện cho vợ và thông báo chuyện bà đã mất, nhưng vợ chỉ lạnh nhạt nói một câu xin chia buồn rồi tắt máy.
Bị vợ quát nạt như vậy, tôi giận nên bỏ lại đống bát, đi luôn. Nhưng đi ra khỏi chợ bỗng nghĩ lại, mình ngốc quá, mình đi thì khác gì để lại cơ hội cho gã kia.
Rời khỏi nhà bố mẹ vợ nhưng tôi vẫn không từ bỏ ý định tìm vợ con để chuộc lỗi. Phải tới 8 tháng sau, tôi mới có đầu mối...