Tôi muốn đón mẹ lên sống cùng, nhưng chưa kịp mở lời thì mẹ vợ đã đưa ra đề nghị bất ngờ.
Gia hưng có đạo lý của gia hưng, gia bại có nguyên nhân của gia bại.
Trong đám cưới, khách khứa đều ồ lên ngưỡng mộ khi mẹ chồng mang 4 cây vàng lên sân khấu trao cho tôi làm quà cưới.
Tại sao vợ không hiểu cho nỗi khổ của chồng chứ?
Cho con dâu đứng tên sổ đỏ nhà cùng, nhỡ may hai đứa xảy ra chuyện gì thì dở.
Khi mẹ chồng cẩn thận cầm chiếc kiềng vàng 10 chỉ lên, ở dưới, quan khách đều trầm trồ bà chơi lớn! Riêng tôi không vui khi nhìn thấy dòng chữ khắc trên của hồi môn đó.
Khi tôi vừa gắp miếng thịt lên, 1 bác đã nói khéo: "Người thành phố mà cũng ham ăn tục uống thế này à?".
Biết tôi có ý định sang vay tiền, nhà chồng của chị gái chẳng nể tình, đuổi thẳng tôi ra đường.
Dù nuôi 2 con nhỏ nhưng chỉ tiêu hết 10 triệu/ tháng, chị vợ này vẫn bị chồng phàn nàn, trách móc. Lý do là "vợ nhà người ta" có thể chi tiêu cho cả gia đình với 3,2 triệu.
Chị dâu vừa trao vàng cho con gái xong, tôi chạy ngay đến để hỏi về số vàng chị có được.