Lắp đặt camera để xem nữ giúp việc có bạo hành con mới sinh của mình hay không, nữ chủ nhà không ngờ rằng lại phát hiện sự thật khác.
Tên tuổi của người đàn ông tự thiêu sau khi bị người yêu bỏ đã được cảnh sát Anh công bố.
Trút giận theo một cách kỳ lạ, người đàn ông khiến nhiều người hoang mang.
"Lời xin lỗi sẽ không có nghĩa lý gì nếu bạn tiếp tục làm những việc khiến bạn phải xin lỗi".
"Thằng bé đối xử với người khác ra sao, chúng tôi sẽ cho cháu nó cảm nhận y như vậy." - mẹ cậu bé cho biết.
Chưa khi nào tôi thấy tủi nhục như bây giờ.
Đó là hiện tượng Hypothermia Undressing (cởi bỏ quần áo khi hạ thân nhiệt), và đến nay khoa học vẫn chưa thể lý giải.
Sau vài ngày bị thiếu niên 14 tuổi ở cùng xóm sang nhà chơi rồi cưỡng hiếp, bé gái chấn tĩnh lại và kể ra tình huống khiến những người xung quanh phải giật mình.
"Hôm qua đi uống rượu bên nhà hàng xóm, về toàn mùi rượu, mùi thuốc lá đòi bế con, em không cho bế nên cũng im không đòi. Em đặt con xuống rồi đi vệ sinh. Lên thì thấy như này các mẹ ạ. Lột quần áo, đeo khẩu trang để lao vào ôm ấp con".
Tôi đã từng khen ngợi bạn thân của chồng hết lời. Thật không ngờ.