Lãnh đạo ngành Y tế huyện Vị Xuyên (Hà Giang) cho biết họ không hề tiếp nhận và chăm sóc cháu bé nào bị nhóm buôn người đưa sang biên giới từ cơ quan chức năng.
Chiếc "chuồng cọp" có chiều dài gần 2m, rộng 1,2m và cao 1,2m là nơi ông Lê Văn Năm, trú tại xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa bị giam cầm, cách ly với thế giới bên trong suốt hơn 3 năm trời.
Một số mạng xã hội đã đưa hình ảnh của đối tượng nghi vấn xâm hại cháu bé là Cao Mạnh H, trú tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình và cho rằng, sở dĩ H không bị cơ quan pháp luật bắt giữ vì có nhiều mối quan hệ và là cháu của Chủ tịch UBND tỉnh này. Sự thật thì sao?