Nhiều người đã không ngần ngại lợi dụng danh nghĩa trẻ mồ côi để đánh vào lòng trắc ẩn của công chúng và thu lợi bất chính. Đã có nhiều trường hợp xảy ra ở Trung Quốc khiến dư luận nhức nhối.
5 đứa trẻ có chung một hoàn cảnh là mẹ vừa sinh ít ngày đã biến mất khỏi bệnh viện. Thương trẻ phải nằm lại trong những ngày này, điều dưỡng đã tự xuất tiền túi để sắm quần áo mới cho các bé đón Tết.
Cách đây 10 năm, Marion nhận thức được việc phải về Việt Nam tìm kiếm mẹ đẻ của mình - bà Niêm Nhục Kiếu (nay đã 47 tuổi). Trên hành trình đó, cô gái trẻ muốn biết liệu mẹ sống tốt không, cô có anh chị em nào khác nữa không? Nhưng quan trọng nhất, là lý do vì sao mẹ lại bỏ rơi cô chỉ vài tiếng sau sinh.
Những từ ngữ đầy thù hận, kì thị màu đỏ rực đã được xịt đầy trên tường nhà anh chị. Nguyên nhân của sự việc khiến nhiều người đau lòng và bức xúc khi biết.
Cửa xe mở ra, người phụ nữ với gương mặt gầy gò, hằn nếp gấp thời gian vỡ òa trong nước mắt khi nhìn thấy cậu con trai, ngày nào còn ẵm ngửa trên tay, giờ đã cứng cáp, trưởng thành. Bà Nibblett ôm trầm lấy con, nghẹn ngào khóc.