Có hai thứ mà phụ nữ không nên tin tưởng tuyệt đối, một là quảng cáo, hai là... chồng

Quỳnh Trang,
Chia sẻ

Trước khi đặt niềm tin vào các đấng mày râu, chị em phụ nữ nên xem xét tất cả các yếu tố xung quanh để tránh bị tình trạng... tức mà không biết kêu ai nhé!

Hẳn các một lần chị em phụ nữ phải đau đầu, lầm vào tình cảnh dở khóc dở cười với đức ông chồng của mình. 
 
"Tối qua tôi gọi điện dặn chồng cho mì spaghetti lên bếp đi để rôi về nấu bữa tối, và đây là cảnh tượng khi tôi về đến nhà". 
 
Ông chồng này đặt hết kỳ vọng vào con mèo có thể thực hiện ước mơ thưở bé của mình, trở thành...người Nhện đu dây.  
 
"Tôi để chồng ở nhà một mình trông con. Về đã thấy thằng bé ra nông nỗi này."  
 
Khi chồng đi siêu thị và hàng kem được giảm giá.
 
Giờ thì hậu duệ mặt trời hay mặt trăng cũng không thể khiến anh đây nao núng nữa rồi nhé.  
 
Giấy ghi nhớ không chỉ được dùng để ghi tên đồ vật mà còn được dùng để "định vị" con cái.  
 
Khi game thủ lãnh trách nhiệm ở nhà trông con.  
 
"Chồng tôi mua vui cho bọn trẻ bằng cách quay ngược đầu con cừu đồ chơi lại. Thật hết nói nổi!"  
 
Mẹ đi vắng. Mẹ đi vắng. Bố đem con ra nghịch. Í a.
 
Máy khoan cũng có thể dùng để...đánh trứng cho vợ.
 
"Anh có làm gì sai đâu. Rõ ràng em bảo anh gọt một nửa khoai tây cơ mà."  
 
Anh ấy nghĩ rằng có thể khiến áo khô nhanh hơn bằng cách cho vào lò vi sóng.
 
Khi mẹ bận việc và bảo bố chuẩn bị một túi xách cho con.
 
Cảnh tưởng bố ru đứa con 1 tuổi ngủ. Thậm chí đại bác bắn bên tai thì đức ông chồng này có lẽ cũng không nghe thấy.  
 
Vợ cấm rượu bia trong nhà ư? Không sao. Anh đây đã ngụy trang cẩn thận lắm rồi.  
 
Vợ dặn chồng dọn nhà để tích điểm "Chồng ngoan". Anh chồng lười biếng, "ăn vụng" thuê đội ngũ dọn vệ sinh và "quên không chùi mép".
 
Không bao giờ để chồng nổi hứng rửa bát một lần nào nữa.
 
Không biết kĩ năng nào có thể biến xúc xích trở thành than thế này.  
 
Dặn chồng bỏ nước lau sàn ra khỏi sàn nhà tắm và đây là kết quả.
 
Khi được vợ nhờ khuấy cốc nước mà không có thìa.

Nguồn: Boredpanda
Chia sẻ