Cô gái 34 tuổi hàng ngày đi nhặt rác và tạo không gian sống đặc biệt từ đồ "phế thải"

MH,
Chia sẻ

Công việc của cô gái độc thân này vô cùng đặc biệt, đó là nhặt rác bảo vệ môi trường. Cuộc sống của cô cũng hết sức giản dị trong ngôi nhà cũ được cải tạo lại từ đồ phế thải.

Cô gái tên là Tang Cending từng làm nhiếp ảnh gia. Cô vô cùng yêu biển nên thường lang thang đến các vùng biển hoang vắng để chụp những bức ảnh đẹp.

Năm năm về trước, cũng vì yêu biển, cô về vùng biển Bành Hồ và nhận thấy nơi đây đang bị ô nhiễm môi trường do rác thải. Những gì đẹp đẽ dần tan biến do ý thức người dân chưa cao.

Vì thế, cô đã quyết định ở lại nơi đây và làm một công việc cố định, đó là thu gom rác thải, cùng giúp người dân nâng cao ý thức để bảo vệ môi trường.

Cô gái 34 tuổi hàng ngày đi nhặt rác và tạo không gian sống đặc biệt từ "phế thải" - Ảnh 1.

Tang Cending từng là nhiếp ảnh gia.

Cô gái 34 tuổi hàng ngày đi nhặt rác và tạo không gian sống đặc biệt từ "phế thải" - Ảnh 2.

Cô về vùng biển Bành Hồ để thu gom rác bảo vệ môi trường.

Cô gái 34 tuổi hàng ngày đi nhặt rác và tạo không gian sống đặc biệt từ "phế thải" - Ảnh 3.

Cô yêu thích vùng đất này trong một lần ngao du chụp ảnh.

Tang Cending đã chi hơn 13 triệu đồng để mua các công cụ để sơn sửa lại nhà. Cô gái cũng thường nhặt nhạnh chai thủy tinh nổi trên biển để tạo nên đồ trang trí… và rất nhiều phế thải khác cũng được tái chế để làm đẹp nhà.

Công việc của cô gái bận rộn nhất là vào mùa đông, khi biển có những dòng hải lưu từ phía Bắc đổ vào. Khu biển trở thành nơi tràn ngập rác thải. Cô đã vận động người dân đi thu gom để phân loại rác thải. Cô luôn mong góp một phần sức nhỏ của mình trong việc bảo vệ môi trường sống cũng như bảo vệ biển.

Cô gái 34 tuổi hàng ngày đi nhặt rác và tạo không gian sống đặc biệt từ "phế thải" - Ảnh 4.

Ngôi nhà cô mua lại được cải tạo bằng tái chế phế liệu.

Cô gái 34 tuổi hàng ngày đi nhặt rác và tạo không gian sống đặc biệt từ "phế thải" - Ảnh 5.

Quá trình sửa chữa.

Cô gái 34 tuổi hàng ngày đi nhặt rác và tạo không gian sống đặc biệt từ "phế thải" - Ảnh 6.

Những bức tranh vẽ cá được treo lên tường.

Cô gái 34 tuổi hàng ngày đi nhặt rác và tạo không gian sống đặc biệt từ "phế thải" - Ảnh 7.

Ngôi nhà được hoàn thiện trong 3 năm.

Không gian sống cũng như nơi cô chọn dừng chân đã thay đổi nhiều khi cô chọn công việc cố định là thu gom rác thải ở biển.

Mỗi khi rảnh rỗi, cô gái lại cải tạo ngôi nhà cho chính mình. Ngôi nhà cũ kỹ được xây dựng cách đây hơn 100 năm trở nên đẹp theo một cách khác, độc đáo và đầy ý nghĩa.

90% đồ đạc trong nhà và đồ trang trí đều được cô gái hầu hết nhặt được từ biển. Cô bắt đầu làm đẹp cho bức tường bên ngoài nhà bằng những chiếc nắp chai rất cứng. Cô chọn nắp màu xanh trắng để tạo nên vẻ đẹp ấn tượng với hình hài cá voi.

Cô gái 34 tuổi hàng ngày đi nhặt rác và tạo không gian sống đặc biệt từ "phế thải" - Ảnh 9.

Cô gái 34 tuổi hàng ngày đi nhặt rác và tạo không gian sống đặc biệt từ "phế thải" - Ảnh 10.

Cô gái 34 tuổi hàng ngày đi nhặt rác và tạo không gian sống đặc biệt từ "phế thải" - Ảnh 11.

Bên trong nhà hầu hết là nội thất cũ truyền thống. Việc của Tang là sắp xếp lại và thêm bớt theo nhu cầu sử dụng.

Ngôi nhà được hoàn thiện với vẻ đẹp của phế thải đã được tái chế một cách sáng tạo và đẹp mắt. Cô gái cảm thấy yêu hơn cuộc sống và sự lựa chọn của chính mình. Cô cũng thường đi dọc bờ biển Bành Hồ để chia sẻ những mong muốn của mình đến khách du lịch.

Theo Sohu

Chia sẻ