Cô gái 29 tuổi vốn sống bình thường nhưng bất ngờ bị tâm thần vì hành động của người mẹ vào 5 năm trước

Jia You,
Chia sẻ

Sau khi chứng kiến hình ảnh con gái khổ sở suốt 5 năm, người mẹ vô cùng hối hận.

Tiểu Diệp, năm nay 29 tuổi, sống ở Hàng Châu, Trung Quốc là một người cô gái độc thân phải trải qua khoảng thời gian đau khổ cùng cực. “Nếu như tôi không phản đối mối quan hệ của nó và chàng trai ngoại quốc vào 5 năm trước thì…”, mẹ Tiểu Diệp chia sẻ chưa hết câu rồi lại thở dài. Bà đã vô cùng hối hận với hành động của mình vào thời điểm đó khi giờ đây ngày ngày thức dậy và thấy con gái phải chống chọi với căn bệnh tâm thần.

Cô gái 29 tuổi vốn sống bình thường nhưng bất ngờ bị tâm thần vì hành động của người mẹ vào 5 năm trước - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Gia đình của Tiểu Diệp là người gốc Hàng Châu, cô là con gái duy nhất trong gia đình. Mọi người đều hy vọng rằng cô sẽ sớm kết hôn và có một gia đình hạnh phúc. 5 năm trước, Tiểu Diệp 24 tuổi đã dẫn bạn trai về nhà. Vốn dĩ mọi chuyện đều rất đáng mừng nhưng khi mọi người biết được rằng anh ta không phải là người Hàng Châu thì họ bắt đầu bàn tán xôn xao, thậm chí người nhà của Tiểu Diệp cũng đổi thái độ. 

Người nhà của Tiểu Diệp đã bắt cô chia tay với người đàn ông đó, nhưng cô không hiểu tại sao và vẫn cố gắng qua lại. Sau đó, trong suốt ngần ấy năm cứ chống đối rồi lại thỏa hiệp với gia đình, dần dần Tiểu Diệp xuất hiện một số biểu hiện bất thường. 

Cô gái 29 tuổi vốn sống bình thường nhưng bất ngờ bị tâm thần vì hành động của người mẹ vào 5 năm trước - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Cô nói rằng thấy bản thân dần như mất kiểm soát, bên tai cứ luôn nghe những tiếng mắng mỏ chửi rủa của gia đình, trước mặt luôn xuất hiện những hình ảnh khủng khiếp và hay suy nghĩ những điều tồi tệ. Thỉnh thoảng, Tiểu Diệp đi xe đạp luôn cảm thấy như bị xe khác đụng phải. 

Đôi lúc đang đi kế bên dòng nước cũng sợ bị chết đuối, có lúc tồi tệ hơn là muốn nhảy xuống sông. Những lúc tâm trạng phấn khích bất ngờ, Tiểu Diệp đã mua sắm điên cuồng, nợ hơn 100 nghìn nhân dân tệ (hơn 300 triệu đồng). Vì lo lắng, người nhà cho rằng Tiểu Diệp bị bệnh tâm thần nên đã đưa cô đến bệnh viện kiểm tra. 

Trong vòng 4 năm rưỡi, Tiểu Diệp bị chẩn đoán rối loạn ám ảnh cưỡng chế, tâm thần phân liệt,... những chẩn đoán khác nhau sẽ có những phương pháp điều trị khác nhau. Vấn đề là sau khi Tiểu Diệp được điều trị, bệnh tình có nhiều thay đổi nhưng không ổn định, lúc bình thường lúc bất thường. Cũng trong giai đoạn này, bạn trai ngoại quốc của cô bỏ đi, đương nhiên Tiểu Diệp bị sốc hơn và không thể tiếp tục làm việc. 

Cô gái 29 tuổi vốn sống bình thường nhưng bất ngờ bị tâm thần vì hành động của người mẹ vào 5 năm trước - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Mọi người đều nghĩ rằng có lẽ cô sẽ như vậy cả đời, nhưng may mắn gia đình có mấy căn nhà, nên cuộc sống tương lai không cần phải quá lo lắng. Tuy nhiên vào nửa năm trước, sau một lần phát bệnh bất ngờ đã làm thay đổi Tiểu Diệp và gia đình.

Lúc đó, khi Tiểu Diệp đang đi ngoài đường thì đột nhiên phát bệnh. Cảnh sát đã nhanh chóng đưa cô vào bệnh viện Thất Viện ở Hàng Châu cấp cứu. Bệnh viện Thất viện Hàng Châu là trung tâm chẩn đoán và điều trị các bệnh tâm thần nổi tiếng. 

Người nhà Tiểu Diệp thừa nhận rằng họ sợ đưa con gái đến đây vì không thể chấp nhận sự thật, nhưng cuối cùng Tiểu Diệp cũng đã ở đây. Bác sĩ khuyên gia đình hãy hợp tác với hy vọng bệnh tình Tiểu Diệp được thuyên giảm. Đúng như dự đoán của bác sĩ, Tiểu Diệp sau cùng cũng được chẩn đoán bệnh chính xác và đề nghị nhập viện để điều trị. 

Sau một tháng, bệnh tình của cô dần ổn định. Sau khi xuất viện về nhà nghỉ ngơi, não bộ của Tiểu Diệp hiện không xuất hiện những điều kỳ lạ như 5 năm trước, cô cũng không làm những việc không kiểm soát được. Hiện tại, Tiểu Diệp vẫn đang uống thuốc điều trị, gia đình hy vọng rằng cô có thể quay lại với cuộc sống bình thường, được đi làm lại và sống như bao người. 

(Nguồn: 163)

Chia sẻ