"Tổng hóa đơn của anh chị là 3 triệu. Nhưng đã có người thanh toán cho rồi" - nhân viên nhà hàng từ tốn nói với tôi.
Biết Quốc đang tòm tem gái lạ, chị Phượng chẳng làm rùng beng mọi chuyện, cũng không đánh ghen lu bù. Ấy vậy mà anh chồng phản bội vẫn phải cun cút xin lỗi, thề hứa không dám tái phạm lần 2.
Biết chồng ngoại tình, chị Phương nhiều lần khuyên nhủ nhưng anh vẫn "chứng nào tật nấy". Để dạy cho chồng một bài học, chị âm thầm đợi đến ngày phản đòn.
Trời nóng như hỏa lò, cứ tưởng chồng mua điều hòa về lắp cho vợ con, ai ngờ đâu người được hưởng lại là cô bồ. Chị vợ dù sốc tận óc nhưng vẫn có cách xử lý vô cùng thông minh!
Đúng lúc vừa dứt câu tạm biệt thì 1 nhân vật không ngờ xuất hiện. Là nàng, hắn đã dặn nàng ở nhà chờ mà sao nàng lại đến đây?
Ngày ngày chị vẫn theo dõi facebook của anh ta và vợ mới như một thói quen. Và chị dần nhận ra, cách anh ta đối xử với vợ mới khác hoàn toàn với cái cách anh ta từng đối xử với chị ngày xưa...
Thế nhưng khi tôi chủ động, chồng tôi lại đẩy tôi ra. Anh nói tôi không được làm thế, nhỡ vết mổ bục ra thì khổ.