Chuyện ngược đời trong phim mới của Mỹ Tâm: Xem đến giữa thôi, đừng xem đoạn kết!

Thanh Nguyên,
Chia sẻ

Cảm giác chung của khán giả khi xem "Chị trợ lý của anh" do Mỹ Tâm - Mai Tài Phến đóng chính có lẽ chính là: "Ước gì phim đừng có đoạn kết!".

8 năm trước, Mỹ Tâm từng gây chú ý khi tham gia bộ phim truyền hình Cho một tình yêu. Từ thời điểm đó tới nay, khán giả yêu mến cô ca sĩ xứ Quảng đã sống với một tâm niệm rằng, thôi thì ông trời không cho ai tất cả, Mỹ Tâm ca hát xuất sắc, và có lẽ cô chỉ nên chuyên tâm vào công việc ca hát của mình thôi, đừng bao giờ nên đi đóng phim!

Thế nên 8 năm sau, khi Mỹ Tâm "đánh úp" người xem với hẳn một bộ phim điện ảnh được đầu tư công phu - Chị trợ lý của anh, thì khán giả mới được phen ngã ngửa. Nói Mỹ Tâm "đánh úp" không sai, vì trong suốt một thời gian dài, dự án này được giấu kín hoàn toàn, không truyền thông rầm rộ, mãi cho tới ngày phim gần ra mắt, tung trailer chính thức, khán giả mới ngã ngửa rằng ô hay, thì ra là Mỹ Tâm thật! Mỹ Tâm đóng phim đấy, không phải chuyện đùa đâu!

Chuyện ngược đời trong phim mới của Mỹ Tâm: Xem đến giữa thôi, đừng xem đoạn kết! - Ảnh 1.

"Cú sốc" 8 năm trước, cùng với việc "ém hàng" dự án mới đến tận lúc cận kề hóa ra lại chính là một sức hút không hề nhỏ đối với khán giả, những người đang rất tò mò không biết Mỹ Tâm - cô ca sĩ được triệu khán giả yêu mến sẽ thể hiện những gì trên màn ảnh, có thay đổi gì so với diễn xuất bị chê "chối tỉ" trên màn ảnh nhỏ trước kia?

Trailer phim "Chị trợ lý của anh" (My dear assistant!) với sự góp mặt của "chị đại" Mỹ Tâm và "thầy giáo" Mai Tài Phến

Và nếu chỉ đến rạp để xem Mỹ Tâm, thì Chị trợ lý của anh xứng đáng là bộ phim để khán giả móc ví. Mỹ Tâm trong phim tự nhiên, duyên dáng, đến cả cách cười, cách nói chuyện... cũng phảng phất bóng dáng của Mỹ Tâm ngoài đời thực. Có lẽ thay vì diễn xuất, thay vì gồng mình để biến thành một con người khác, Mỹ Tâm chọn cách an toàn nhất là... mang chính mình vào phim.

Chuyện ngược đời trong phim mới của Mỹ Tâm: Xem đến giữa thôi, đừng xem đoạn kết! - Ảnh 3.

Tạo hình của Mỹ Tâm trong phim.

Trong phim, Mỹ Tâm vào vai Khả Doanh - phó tổng giám đốc của một công ty sữa. Khả Doanh đã dùng cả tuổi thanh xuân của mình để đắm chìm trong công việc. Mặc cho ba mẹ suốt ngày kêu gào chuyện chồng con, với Khả Doanh, cô chẳng quan tâm, vì hiện tại, cô hạnh phúc với công việc mà mình đang có. Sự bận rộn và áp lực khiến người khác chết dần chết mòn, đối với cô lại trở thành niềm vui và mục đích sống.

Có lẽ Khả Doanh sẽ sống cả đời mình như thế, nếu như không có ngày công ty mà ba cô gầy dựng đứng trước bờ vực bị thâu tóm bởi một tập đoàn nước ngoài. Để cứu công ty, cô đành tạm rời bỏ chức vụ phó tổng giám đốc trong công ty mình để trở thành trợ lý cho Phúc Nam (Mai Tài Phến) - giám đốc một công ty cà phê cùng với nhiệm vụ phải tìm cho anh ta một cô bạn gái. Đây là một trong những thỏa thuận ngầm giữa Khả Doanh và ông nội của Phúc Nam, người đang nắm giữ 20% cổ phần trong công ty của gia đình Khả Doanh.

Chuyện ngược đời trong phim mới của Mỹ Tâm: Xem đến giữa thôi, đừng xem đoạn kết! - Ảnh 4.

Mai Tài Phến trong vai Phúc Nam.

Nếu như Khả Doanh là người phụ nữ chỉ biết tới công việc, thì Phúc Nam là chàng trai bảnh bao, hào hoa biết hưởng thụ cuộc sống. Tuy nhiên dường như anh chàng này "miễn nhiễm" với phụ nữ! Nhiệm vụ tìm bạn gái cho Phúc Nam đối với Khả Doanh quả là khó như lên trời. Cô cứ tìm mãi, sắp đặt mãi, rồi đến ngày nhận ra mình đang rơi vào chính cái lưới mà mình giăng ra. Khả Doanh phải lòng Phúc Nam. Cô đã trở thành... bạn gái của anh!

Chuyện ngược đời trong phim mới của Mỹ Tâm: Xem đến giữa thôi, đừng xem đoạn kết! - Ảnh 5.

Và từ giai đoạn đầu phim tới dấu mốc này, chính là giai đoạn đáng xem nhất của Chị trợ lý của anh. Mặc dù các tình tiết phim đều có thể dự đoán trước, mặc dù mô típ không hề mới mẻ, nhưng bằng một cách nào đó, bộ phim vẫn cuốn khán giả theo từng diễn biến nhỏ nhất. 

Người xem như được theo chân Khả Doanh đắm chìm vào môi trường công sở bận rộn, chứng kiến sự tài năng, giỏi giang của chị trợ lý này, rồi hồi hộp theo dõi diễn tiến câu chuyện tình của Khả Doanh - Phúc Nam, từ giai đoạn họ vẫn còn "hành hạ", cạnh khóe nhau, cho tới những cuộc điện thoại đêm khuya, ánh nhìn âu yếm trong bữa tiệc tối, khi nàng lần đầu trút bỏ bộ trang phục công sở thô cứng để khoác lên mình chiếc đầm dạ hội quyến rũ, nơi "dính chặt" ánh mắt của chàng...

Đắm chìm trong thế giới đó, khán giả phá ra cười với những cuộc trò chuyện, đấu khẩu của các nhân vật, để rồi lại thấy tim mình đập rộn ràng như thuở mới yêu khi cặp đôi chị em trao nhau nụ hôn đầu vừa vụng về lại vừa ngọt ngào đến tan chảy.

Chuyện ngược đời trong phim mới của Mỹ Tâm: Xem đến giữa thôi, đừng xem đoạn kết! - Ảnh 6.

Nếu như Mỹ Tâm thành công trong việc bê chính mình vào vai diễn, thì Mai Tài Phến cũng có sự tiến bộ vượt bậc so với chính anh trong những dự án trước đây. "Phản ứng hóa học" của cặp đôi này cũng đủ bùng nổ để khiến khán giả phải thổn thức trước câu chuyện tình yêu cách biệt tuổi tác của họ. Đặc biệt, trong nhiều phân đoạn, diễn xuất bằng ánh mắt của Mai Tài Phến thực sự thuyết phục và đem tới cảm xúc cho khán giả.

Bên cạnh cặp đôi nhân vật chính, có một nhân vật phụ khác khiến Chị trợ lý của anh đem đến cảm giác ấm áp, dễ chịu cho khán giả, đó chính là nhân vật chàng nhân viên của Phúc Nam do Quang Trung thể hiện. Không phải hình tượng quá lố như các MV parody mà Quang Trung từng đóng trước đó (Em gái mưa, Duyên mình lỡ, Bùa yêu...), vai diễn của Quang Trung trong Chị trợ lý của anh tiết chế vừa phải, mang đến tiếng cười hài hước, nhẹ nhàng cho người xem.

Chuyện ngược đời trong phim mới của Mỹ Tâm: Xem đến giữa thôi, đừng xem đoạn kết! - Ảnh 7.

Quang Trung.

Những câu chuyện được kể ở trên rõ ràng không hề mới, nhưng lại rất dễ thương và duyên dáng. Một bộ phim dễ thương và duyên dáng, thế là đã quá đủ với những khán giả ra rạp để giải trí ngày nay. Nhưng dường như điều đó lại chưa đủ với những người làm ra bộ phim này, với vị đạo diễn "Mira Dương" bí ẩn mà ai cũng biết là ai đấy.

Kể từ khi 2 nhân vật chính yêu nhau, bộ phim bắt đầu trượt dài vào một quỹ đạo chệch hướng hoàn toàn so với diễn biến ban đầu. Có thể ví von rằng ban đầu, khán giả ngỡ mình được cho xem phim rom-com thì đến cuối, họ mới té ngửa vì hóa ra đang "bị" xem melodrama trá hình. Còn nếu ví von một cách "phũ" hơn, thì bộ phim giờ đây giống như một MV... kéo dài của Mỹ Tâm vậy. Lời thoại, diễn xuất, tình tiết... trước đó dễ thương, duyên dáng bao nhiêu thì về cuối lại trở nên gượng ép, sến súa, kịch hóa bấy nhiêu.

Bao nhiêu công sức tạo dựng từ đầu thế là đổ sông đổ bể.

Chuyện ngược đời trong phim mới của Mỹ Tâm: Xem đến giữa thôi, đừng xem đoạn kết! - Ảnh 8.

Nếu viết thêm nữa, thì sợ rằng sẽ tiết lộ hết tình tiết phim, nên chỉ có thể chốt lại rằng, để giữ được ấn tượng đẹp về bộ phim, khán giả chỉ nên xem Chị trợ lý của anh đến đoạn cặp đôi chính yêu nhau mà thôi, và giữ đoạn kết ấy cho riêng mình. Còn đoạn kết thực sự, nếu ai có trót xem rồi, hoặc vì tò mò quá mà không thể không xem, thì thôi hãy xóa nó đi, hoặc tạm coi đó là một... cơn ác mộng của 2 nhân vật chính cũng được!


Chia sẻ