Vợ chồng Lâm Khánh Chi không ngại ngần chơi lớn, hoá trang thành Chung Vô Diệm trong những bộ đồ cải lương hoành tráng khi tham gia sự kiện.
Gái ế mạnh miệng tuyên bố: "Nếu không ai dám lấy ta, vậy thì để Tề Vương tới rước ta vậy". Ai nghe xong cũng phá lên cười, có khi người ta còn nghĩ cô đơn lâu quá nên thành ra nói nhảm. Nhưng ai ngờ một ngày...
Cùng có dung mạo được mô tả là xấu xí một cách hiếm có khó tìm, nhưng số phận ngũ đại xú nhân của Trung Hoa lại khác hẳn nhau.
Giai thoại truyền kỳ về nàng “Chung Vô Diệm” xấu ma chê quỷ hờn đã được Cựu Hoa hậu châu Á Trần Pháp Lai đưa lên màn ảnh nhỏ.