Chùm ảnh người đông nghẹt, "tranh" nhau từng mét đất, lối đi để chụp ảnh ở lễ hội hoa hướng dương

Lê Bảo,
Chia sẻ

Nhìn những hình ảnh người và hoa chen nhau thế này, không biết đây là lễ hội... người hay lễ hội hoa. Người ta chỉ chụp ảnh chứ không thích ngắm nghía!

Lễ hội hoa hướng dương lần thứ nhất tổ chức đúng dịp cuối tuần nên thu hút một lượng khách nhiều đến khó tin.

Chính lượng khách đến đông đã khiến cảnh tắc đường xảy ra cục bộ hay nhiều người tạo dáng rồi dẫm lên hoa, hoặc trèo rào thép gai để vào bên trong. Cánh đồng hoa có quy mô hoành tráng lần đầu tổ chức này đã thu hút hàng vạn người tham gia. Dưới đây là những hình ảnh vườn hoa ken đặc người không còn chỗ trống trong ngày đầu khai mạc.

Chùm ảnh người đông nghẹt, tranh nhau từng mét đất, lối đi để chụp ảnh ở lễ hội hoa hướng dương - Ảnh 1.

Mọi lối di chuyển và giữa các luống hoa đâu đâu cũng xuất hiện người dân chiêm ngưỡng và ghi lại khoảnh khắc "đẹp và đông" cùng hoa hướng dương.

Chùm ảnh người đông nghẹt, tranh nhau từng mét đất, lối đi để chụp ảnh ở lễ hội hoa hướng dương - Ảnh 2.

Ai ai cũng muốn mình có được những bức ảnh ưng ý nhất cùng hoa nên vẫn cố len lỏi vào từng góc cánh đồng dù phải nhích từng tý 1

Chùm ảnh người đông nghẹt, tranh nhau từng mét đất, lối đi để chụp ảnh ở lễ hội hoa hướng dương - Ảnh 3.

Du khách tập trung vào những chỗ gần lối di chuyển để chụp ảnh.

Chùm ảnh người đông nghẹt, tranh nhau từng mét đất, lối đi để chụp ảnh ở lễ hội hoa hướng dương - Ảnh 4.

Lối di chuyển giữa mỗi luống hoa đều đặc kín người.

Chùm ảnh người đông nghẹt, tranh nhau từng mét đất, lối đi để chụp ảnh ở lễ hội hoa hướng dương - Ảnh 5.

Do phía gần cổng vào quá đông nên hàng nghìn người đã phải len lỏi vào giữa cánh đồng, cách khoảng 400 mét để thoải mái chụp ảnh.

Chùm ảnh người đông nghẹt, tranh nhau từng mét đất, lối đi để chụp ảnh ở lễ hội hoa hướng dương - Ảnh 6.

Người đàn ông chưa hết ngao ngán với cảnh người đông đúc ở cánh đồng.

Chùm ảnh người đông nghẹt, tranh nhau từng mét đất, lối đi để chụp ảnh ở lễ hội hoa hướng dương - Ảnh 7.

Tại khu vực chính diện cổng vào, hàng vạn người dân phải luồn lách để di chuyển.

Chùm ảnh người đông nghẹt, tranh nhau từng mét đất, lối đi để chụp ảnh ở lễ hội hoa hướng dương - Ảnh 8.

Khu vực quầy bán kem, sữa chua, hoa quả khách cũng chen chúc mua sắm, nghỉ mệt trước khi tiếp tục chen lấn...

Chùm ảnh người đông nghẹt, tranh nhau từng mét đất, lối đi để chụp ảnh ở lễ hội hoa hướng dương - Ảnh 9.

Cô gái thấy khá mệt mỏi sau một hồi di chuyển. Hoa đâu chẳng thấy, toàn người là người...

Chùm ảnh người đông nghẹt, tranh nhau từng mét đất, lối đi để chụp ảnh ở lễ hội hoa hướng dương - Ảnh 10.

Thời tiết nắng nóng, khu vực lại bụi khiến nhiều người cố di chuyển nhanh hơn.

Chùm ảnh người đông nghẹt, tranh nhau từng mét đất, lối đi để chụp ảnh ở lễ hội hoa hướng dương - Ảnh 11.

Chùm ảnh người đông nghẹt, tranh nhau từng mét đất, lối đi để chụp ảnh ở lễ hội hoa hướng dương - Ảnh 12.

Khu vực cổng vào luôn nườm nượp du khách.

Chùm ảnh người đông nghẹt, tranh nhau từng mét đất, lối đi để chụp ảnh ở lễ hội hoa hướng dương - Ảnh 13.

Khu vưc bán nước giải khát, trái cây, gửi xe cũng đông nghẹt thở.

Chùm ảnh người đông nghẹt, tranh nhau từng mét đất, lối đi để chụp ảnh ở lễ hội hoa hướng dương - Ảnh 14.

Người đàn ông đang cố liên lạc với người thân và chỉ địa điểm mình đang đứng.

Chùm ảnh người đông nghẹt, tranh nhau từng mét đất, lối đi để chụp ảnh ở lễ hội hoa hướng dương - Ảnh 15.

Cảnh người dân di chuyển đến cánh đồng hoa trên đường đông như hội.

Chùm ảnh người đông nghẹt, tranh nhau từng mét đất, lối đi để chụp ảnh ở lễ hội hoa hướng dương - Ảnh 16.

Dù giữa mùa đông nhưng người đông, trời nắng nóng kèm với việc phải di chuyển bộ nhiều trong cánh đồng khiến nhiều người mệt mỏi khi ra về.

Chia sẻ