Những tưởng tru di cửu tộc đã là hình phạt xử tử hàng loạt tàn nhẫn nhất, thế nhưng trong lịch sử Trung Hoa còn có một danh sĩ bị án tru di thập tộc.
Triều Minh và triều Thanh ra lệnh cấm không cho phép con cháu thuộc họ của một tể tướng triều Tống tham gia thi cử giành Trạng nguyên.
Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dận được xem là vị vua có võ công cao nhất trong lịch sử Trung Quốc.
Ngay cả tên trộm mộ nổi tiếng ở Trung Quốc cũng phải chấp nhận bỏ qua lăng mộ của Chu Nguyên Chương.
Cả đời hoàng hậu Mã thị luôn vì chồng, vì bách tính, vì thiên hạ.
Thời Tam quốc, Tào Tháo cũng từng có câu: "Đã dùng thì không nghi, đã nghi thì không dùng". Câu nói này vẫn giữ được tính đúng đắn đến thời điểm hiện tại và làm kim chỉ nam cho nhiều người trong cung cách quản trị nhân lực.
Ít ai biết rằng, món bánh trung thu tưởng như giản dị này lại chính là thứ quan trọng giúp thay đổi một cột mốc lịch sử huy hoàng của người Hán tại Trung Quốc vào thế kỷ thứ 14.
Những vị Hoàng đế dù tam cung lục viện nhưng vẫn si tình với một cô gái thì chẳng có gì lạ nhưng làm vua nắm trong tay cả thiên hạ mà chỉ nhất nhất một vợ thì quả thật là "hàng hiếm".
Ngoài phương pháp treo cổ thịnh hành vào thời nhà Minh, còn có phương pháp uống thuốc độc để tránh việc người bị ép tuẫn táng phản kháng và không phải chịu nhiều dày vò đau khổ.