Chủ khổ sở, ôsin “lên đời”

,

Sau Tết, nhiều gia đình ở thành phố rơi vào cảnh khóc dở, mếu dở vì người giúp việc về quê ăn Tết rồi nghỉ luôn. Đây cũng là thời điểm làm ăn rất phát đạt của các trung tâm môi giới việc làm.

Mẹ già... đóng thế

Những ngày gần đây, mọi sinh hoạt của gia đình chị Trần Thị Thu, ở quận Đống Đa, Hà Nội bị đảo lộn vì thiếu bàn tay của người giúp việc. Mẹ chồng chị ốm liệt giường, hai đứa con còn nhỏ. Lên công sở làm việc được nửa buổi, chị Thu phải xin về sớm để trông con. Không có người giúp việc, khiến hai vợ chồng chị thường xuyên cãi cọ. Chị Thu than thở: “Nắm bắt được tâm lý, trước Tết tôi đã tăng lương cho chị giúp việc để yên tâm làm việc. Vậy mà về nghỉ Tết chị giúp việc nhà tôi hẹn mùng 4 Tết sẽ lên nhưng đến nay vẫn biệt tăm tích, liên lạc mãi không được”.
 
Không phải chỉ mình gia đình chị Thu chịu cảnh "dở khóc dở cười" khi ôsin đột ngột nghỉ việc mà rất nhiều gia đình có con nhỏ, người già cũng rơi vào trường hợp như vậy. Đặc biệt, những gia đình lâu nay quen dồn việc nhà cho người giúp việc, thì sự xáo trộn trong sinh hoạt lại càng trầm trọng. Gia đình chị Hường, ở xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm, Hà Nội có hai con nhỏ; cháu lớn đã đi nhà trẻ, cháu nhỏ phải có người ở nhà bế ẵm hàng ngày. Vì người giúp việc chưa “hết phép”, mà ngày nghỉ Tết của hai vợ chồng đã hết, nên vợ chồng chị đành phải thay nhau xin nghỉ phép ở nhà trông con. Cuối cùng, chị đành phải nhờ bà ngoại dưới quê lên chăm cháu.

Bà Thảo ở Bắc Ninh, phải lên Hà Nội bế cháu do người giúp việc của con trai về Tết rồi không lên nữa. Bà kể, vừa rồi, hội Phật tử bà tham gia tổ chức đi thăm quan các chùa ngoại thành và đi hội Yên Tử mà bà không đi được. Bà tiếc rẻ: “Cả năm có ngày lễ Tết để vui chơi cùng các bạn già, vậy mà tôi đành phải ở nhà trông cháu. Vợ chồng con trai tôi đi làm từ mùng 4 Tết, cô giúp việc xin nghỉ Tết thêm, bảo đang giữa vụ xuân phải sau rằm tháng Giêng mới thu xếp lên được. Công việc của các con thì không nghỉ được nên đành phải hy sinh để giúp chúng vậy”.
 
Xem ảnh lớn

Nhiều người chờ ở trung tâm giới thiệu việc làm để tuyển ôsin.



Dịch vụ môi giới ôsin “chém đẹp”
 
Tình trạng khan hiếm ôsin đang ngày một tăng cao, khiến các trung tâm việc làm nở rộ dịch vụ tìm kiếm người giúp việc. Nhiều trung tâm môi giới ôsin lợi dụng  thời  điểm này thả sức "chặt chém",  tự ý tăng giá, thậm chí phá vỡ hợp đồng... khi có người trả phí môi giới cao hơn.

Trong vai người đi tìm ôsin, PV Báo GĐ&XH tìm đến một số trung tâm môi giới việc làm ở quận Cầu Giấy, Đống Đa (Hà Nội) và rất nhiều trung tâm môi giới ôsin dọc các tuyến đường Khâm Thiên, Trần Duy Hưng,  Trần Đăng Ninh (Hà Nội). Đến đâu, cũng gặp cảnh gia chủ ngồi chầu chực để chờ thuê ôsin... Cũng vì khan hiếm mà phí môi giới tại các trung tâm này đã tăng chóng mặt. Chị Nguyên, nhân viên trung tâm môi giới Lương Phương Oanh, 44 Đại Đồng, Khâm Thiên cho biết: “Nếu trước đây chỉ 150.000 - 180.000 đồng tiền phí khi cung ứng một người thì nay tăng lên 300.000 đồng, thậm chí có trung tâm "hét" giá 400.000 đồng”.

Anh Lê Hữu Hoàng, Trưởng phòng Dịch vụ việc làm, Trung tâm Giới thiệu việc làm TW Đoàn TNCS HCM cho biết, vào thời điểm đầu năm, hàng trăm trung tâm môi giới ôsin mọc nhan nhản khắp nơi, chỉ cần chiếc bàn, đôi ghế, chiếc điện thoại, cuốn sổ ghi chép, tấm biển treo trước căn phòng nhỏ... là đã thành một trung tâm môi giới mà chẳng phải bỏ nhiều vốn, đăng ký kinh doanh... Trong khi tiền lãi thu về có khi lên đến hàng triệu mỗi ngày. Các trung tâm mở rộng dịch vụ tìm ôsin này chỉ tìm người về cho gia chủ và lấy tiền lệ phí, còn giá cả và những thỏa thuận khác đều do chủ quyết định. Họ không cần quan tâm ôsin đó ở được thời gian bao lâu và có đảm nhiệm được công việc hay không.
 
Theo Gia đình
Chia sẻ