Chồng vừa lên chức, vợ đã hoang tay
"Nguyên bữa tiệc mừng tôi lên phó giám đốc, cô ấy đã hội tụ đông đủ gia đình nội – ngoại, rồi bạn bè đến một nhà hàng nướng kiểu Hàn Quốc. Hậu quả là ‘đi đứt’ hơn tháng lương".
Từ hôm anh nhận quyết định chức phó giám đốc thì vợ anh thay đổi hẳn phong cách sinh hoạt. Bữa tiệc đầu tiên mừng chồng làm sếp, vợ anh nhanh nhảu “alo” cho bên nội – bên ngoại và nhóm bạn thân. Sau đó, trên dưới 20 người cùng “rồng rắn” tới nhà hàng Hàn Quốc. Thịt ba chỉ nướng, bạch tuộc sốt cay hay những món thịt gà, hải sản đậm chất xứ xở kim chi chỉ khiến anh Đức “méo mặt” khi nhìn vợ thanh toán hóa đơn.
![]() |
|
Ảnh minh họa |
Không muốn mang tiếng “ki bo”, lại nghĩ phấn đấu mãi mới được công danh, anh Đức đành thông cảm với vợ. Nhưng ngay hôm sau, đi làm về, anh đã thấy căn nhà mình được “lột xác” hoàn toàn. Chiếc máy giặt cũ được thay bằng kiểu lồng ngang hiện đại; tủ lạnh bé tin hin đã đổi thành chiếc to hơn và bóng loáng; cả cái tivi 2 triệu, anh vừa hí hửng mua được trong đợt khuyến mại điện máy cuối năm cũng “bốc hơi”. Thế chỗ cho nó là kiểu màn hình phẳng, to rộng hơn nhiều…
Đang ngỡ ngàng thì vợ anh ở dưới bếp bước lên, giải trình: “Không đủ tiền nên em dùng phương thức trả góp”. Anh bực mình, gắt lên: “Lương của anh không phải tỷ phú đâu”. Nhưng vợ lại dỗi. Vợ anh khóc và kể rằng, từ hồi lấy chồng, luôn phải tính toán chi ly để chồng học hành, lo phấn đấu. Đến cái áo mới hay thỏi son mới, trong khi bạn đồng nghiệp ríu rít rủ nhau đi mua thì cô toàn tìm cách từ chối.
“Nhưng bây giờ thì khác rồi. Em đã chịu khổ để mong được sung sướng” – vợ anh kết luận thế. Nghĩ thương vợ tần tảo, yêu chồng, chiều con, anh Đức cuống quýt xin lỗi. Anh chỉ nhắc nhở vợ: “Em chi tiêu cho hợp lý là được”.
Tuy nhiên hôm sau đi làm về, anh Đức thấy nhà cửa tối om. Gọi điện cho vợ thì đầu dây bên kia đáp lại lẫn trong âm thanh lộn xộn của còi xe: “Em đi gội đầu. Hai mẹ con vừa đi mua được ít quần áo mới”. Thế rồi đến 8h tối, anh mới thấy vợ về, mang theo túi to – túi nhỏ, không chỉ quần áo cho hai mẹ con mà còn có cả sơmi cho anh, giầy cho em gái anh, áo nhung là của mẹ chồng và rượu ngoại dành biếu bố chồng. Túi còn lại là ngổn ngang những quà dành cho từng thành viên nhà vợ, giống như bên nhà anh.
Nghe vợ nói: “Em rút sổ tiết kiệm để mua quà Tết biếu hai bên. Chờ anh lĩnh thưởng Tết rồi lập sổ tiết kiệm mới” làm anh Đức tức giận. Anh lớn tiếng mắng vợ tiêu hoang. Năm nay, công ty của anh thua lỗ nên chuyện thưởng Tết, anh còn đang “phấp phỏm” lo. Thế mà vợ lại chi tiêu mạnh tay khiến anh có lúc phải ao ước: “Giá như mình đừng lên chức”.
Thế nhưng lúc mang lương về, anh Đức thấy vợ “xị mặt” thắc mắc: “Sao lương phó giám đốc gì chỉ có ‘một dúm’?” Sau đó, anh bị vợ kết tội lập “quỹ đen”. Rồi anh bị vợ trách: “Không biết lấy lòng sếp? Không biết cách làm ăn?”…
Khi tay hòm chìa khóa tiêu hoang
Ngay cả khi có tiền thì xung đột trong cách tiêu pha của vợ chồng cũng có thể nổ ra. Nếu vợ chồng không tìm được tiếng nói chung, nghĩ có tiền thì muốn tiêu kiểu gì cũng được thì có thể khiến đôi bên không hài lòng về nhau. Một người cho là người kia ích kỷ, ky bo. Trong khi đối phương không chịu nổi kiểu “vung vít” vì đã quen sống có chừng mực.
