Giờ thì tôi đã hiểu tại sao anh chồng lại thương vợ, chiều vợ và "sợ vợ" đến thế rồi.
Không ngờ cuộc sống màu hồng của chị dâu hóa ra lại đen tối đến thế?
Sợ quý tử của mình bị mẹ cho ăn đòn, ông bố ra mặt bênh vực, dùng lý lẽ thuyết phục nhưng cái kết không thể đắng hơn.
Vừa đánh vào "của quý" của chồng, chị vợ vừa gằn giọng: "Đi chơi này, thích đi chơi này".
Tôi nghe vợ nói mà giật bắn cả người, run lẩy bẩy suýt làm đổ xe máy.
Sợ con trai bị vợ đánh đòn, ông bố cố gắng thuyết phục nhưng nào ngờ, cái kết lại đắng nghét khiến ai nấy cười bò.
Sau khi họ thì thầm to nhỏ với nhau, Ngân ung dung về nhà ngồi đợi. Không biết cô đã đưa cho cậu lễ tân vật gì mà vừa được chuyển lên phòng Hoan, anh đã tái mét mặt mau mau mải mải đi về tạ tội với vợ.
Người ta thường nói phụ nữ là phái yếu và đàn ông là phái mạnh nhưng khi phụ nữ biết võ thì chân lý trên sẽ thay đổi 360 độ.