Đúng là nhiều khi không biết đâu mà lần với mồm mép mấy ông đàn ông.
Hóa ra, hàng xóm chẳng mất nước như họ nói với chúng tôi mà nhằm âm mưu chuyện khác.
Ly đành bỏ bát xuống hỏi: "Thế giờ Bi muốn ăn gì để mẹ làm", ngờ đâu con trai bi bô đáp: "Con ăn cô hàng xóm cơ...".
Tôi không biết những gì mình nghĩ là đúng hay sai. Vì ai cũng có cái lý của mình.
Ngửi thấy mùi lạ từ người chồng, tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều. Thế nhưng chỉ hỏi thêm vài câu, tôi liền nhận ra anh đang nói dối.
Chưa kịp báo tin vui với chồng và bố mẹ chồng thì tôi đã phát hiện ra bí mật đáng ghê tởm mà anh ta giấu kín bao lâu nay.
Tôi đã bị chính người chồng của mình “cắm sừng”, nhưng nếu cứ để mọi thứ trôi qua nhẹ nhàng như vậy thì thật dễ dàng cho anh ta quá.
Thời gian gần đây, nghe mấy người hàng xóm rỉ tai an ninh khu nhà không đảm bảo, vậy nên tôi đã lắp camera trước cổng. Vốn định bảo vệ tài sản, tôi không ngờ lại phát hiện ra hành động lén lút của chồng mình.