Người nhà của nghi phạm trực tiếp đến hiện trường sau khi xảy ra vụ án và chứng kiến bức thư viết bằng tay, chữ loằng ngoằng có nội dung cho rằng cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc, thường xảy ra mâu thuẫn và Hải tự nhận mình là đứa con bất hiếu.
Nạn nhân bị Hải sát hại và phi tang xác xuống sông chính là người vợ thứ hai của Hải. Trước đó, Hải đã có 1 vợ và hai con nhỏ (1 gái, 1 trai) nhưng đã ly hôn.
Theo đánh giá từ cấp trên của Triệu Văn Hải, đối tượng là người nhẫn nhịn với các đồng nghiệp nên khi nghe tin hắn ta ra tay giết vợ rồi phi tang thi thể thì ai cũng sốc.
Hiện tại cơ quan chức năng tỉnh Cao Bằng vẫn đang tích cực phối hợp tìm kiếm thi thể nạn nhân. Nhiều người là hàng xóm vẫn chưa hết bàng hoàng và chưa thể hiểu nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng.
Sau khi bóp cổ vợ dẫn đến tử vong, Hải ngồi uống rượu và viết thư để lại với nội dung lý do mình giết vợ. Hải đi ngủ và khi tỉnh dậy đã đưa xác vợ mình là chị H. đến cầu Sông Mãng (thuộc phường Đề Thám, TP Cao Bằng) ném xác nạn nhân xuống sông.
Sau khi gây ra vụ án, Triệu Văn Hải (42 tuổi, trú ở phường Sông Hiến, TP Cao Bằng) bỏ trốn khỏi địa phương và tìm đến một nhà nghỉ ở quận Cầu Giấy, Hà Nội để trú ẩn.