Chồng bị mù cả hai mắt, con trai duy nhất qua đời vì tai nạn giao thông, người phụ nữ chỉ biết chắp tay kêu trời

Nhã Hoàng,
Chia sẻ

“Chồng mù. Con trai bị tai nạn. Vay mượn khắp nơi vẫn không cứu được con, nợ nần thì chồng chất. Cao xanh hỡi, tôi có tội tình gì mà ông trời nỡ đày đọa gia đình tôi thế này”, thắp nén hương lên bàn thờ người con trai xấu số, bà Lý khóc nghẹn.

Tai họa ập xuống

Bà Nguyễn Thị Lý (67 tuổi, ngụ xóm Phong Đăng, xã Hưng Hòa, TP Vinh, Nghệ An) ngồi lặng bên nấm mồ vừa đắp của người con trai xấu số. Bà khóc cho số phận người chồng gần một năm qua phải sống trong bóng tối vì mù cả hai mắt. Khóc vì thương nhớ người con trai duy nhất vừa qua đời sau gần 4 tháng giành giật sự sống vì tai nạn giao thông. Về chuỗi ngày dài phía trước phải đối diện với lo toan vì khoản nợ hàng trăm triệu đồng đã vay mượn trước đó để chữa trị cho con nhưng không có khả năng chi trả.

Chồng bị mù cả hai mắt, con trai duy nhất qua đời vì tai nạn giao thông, người phụ nữ chỉ biết chắp tay kêu trời - Ảnh 1.

Vợ chồng bà Lý trước di ảnh người con trai xấu số.

Tai họa liên tiếp ập đến khiến người đàn bà này kiệt sức, mái tóc bạc trắng, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng, nhòe lệ.

Bà Lý và chồng là ông Đặng Khắc Bá (60 tuổi) sinh được 3 người con (2 gái, 1 trai). Hai người con gái đã lập gia đình. Thế nhưng, người con gái đầu khù khờ, chậm chạp nên bị chồng ruồng bỏ khi đang mang thai đứa con đầu lòng. Vợ chồng bà Lý đành nuốt nước mắt, đưa con, cháu về cưu mang suốt nhiều năm nay.

Chồng bị mù cả hai mắt, con trai duy nhất qua đời vì tai nạn giao thông, người phụ nữ chỉ biết chắp tay kêu trời - Ảnh 2.

Tai họa liên tiếp giáng xuống khiến bà Lý kiệt sức, ngày đêm đau đớn vì thảm cảnh gia đình.

Ông Bá vốn bị khuyết tật từ nhỏ vì mù một mắt. Năm ngoái, con mắt còn lại của ông bị thanh củi chọc vào, mù hẵn. Cũng từ đó, cuộc sống của ông Bá chìm trong bóng tối. Ông chỉ ngồi một chỗ, sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào người thân.

Gần 4 tháng trước, trên đường đi làm về bằng xe máy thì anh Đặng Khắc Thành (30 tuổi, con trai bà Lý) bị tai nạn giao thông. Vì tránh đàn bò bất ngờ chạy qua đường nên anh Thành mất lái, đâm trực diện vào cột điện bên đường. Đầu anh Thành đập vào nền đường bê tông, nằm bất tỉnh trong vũng máu.

Chồng bị mù cả hai mắt, con trai duy nhất qua đời vì tai nạn giao thông, người phụ nữ chỉ biết chắp tay kêu trời - Ảnh 3.

Anh Thành ra đi sau gần 4 tháng giành giật sự sống vì tai nạn giao thông, để lại cho vợ chồng bà Lý nỗi đau cùng khoản nợ hàng trăm triệu đồng.

"Gần 4 tháng qua tôi đã cố gắng hết sức chỉ với hi vọng dành lại sự sống cho con. Tôi đã cầu xin ông trời nếu phải chết hãy để thân già này được chết thay con. Vậy mà giờ nó bỏ vợ chồng tôi đi trước rồi. Tôi đau như bị ai đó cầm dao cứa nát trái tim vậy", bà Lý khóc nghẹn.

Gánh nặng nợ nần

Đã 2 ngày trôi qua nhưng tang thương vẫn bao trùm căn nhà cấp 4 đơn sơ của gia đình bà Lý. Phía trong nhà, ông Bá dáng người khắc khổ, ngồi lặng bên bàn thờ nghi ngút khói hương của con trai. Thỉnh thoảng ông lại lấy vạt áo lau dòng nước mắt rớt trên khuôn mặt khô gầy.

Chồng bị mù cả hai mắt, con trai duy nhất qua đời vì tai nạn giao thông, người phụ nữ chỉ biết chắp tay kêu trời - Ảnh 4.

Chồng bị mù cả hai mắt, con trai duy nhất qua đời vì tai nạn giao thông, người phụ nữ chỉ biết chắp tay kêu trời - Ảnh 5.

Ông Bá bị mù cả hai mắt, mọi sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào người thân.

Vất vả bươn chải cả cuộc đời nhưng có lẽ đây là nỗi đau lớn nhất mà vợ chồng ông đang phải gồng mình gánh chịu.

"Từ ngày con trai gặp nạn, bà Lý vay mượn khắp nơi để cứu con. Giờ con không cứu được, nợ nần chồng chất. Ông Bá tàn tật. Bà Lý giờ già yếu chẳng làm được gì nữa rồi, không biết đến bao giờ họ mới trả hết nợ", chị Nguyễn Thị Lam (trưởng xóm Phong Đăng) thở dài chia sẻ.

Chồng bị mù cả hai mắt, con trai duy nhất qua đời vì tai nạn giao thông, người phụ nữ chỉ biết chắp tay kêu trời - Ảnh 6.

Chồng bị mù cả hai mắt, con trai duy nhất qua đời vì tai nạn giao thông, người phụ nữ chỉ biết chắp tay kêu trời - Ảnh 7.

Căn nhà của gia đình bà Lý không vật dụng giá trị nhưng cũng đã thế chấp để vay tiền cứu con.

Bà Lý cầm một xấp giấy nợ. Đôi tay run rẩy của bà cố lật từng trang rồi thở dài. 

"Từ ngày con trai gặp nạn, có những ngày chỉ tính riêng tiền viện phí, thuốc thang đã lên đến 5 triệu đồng. Tôi đã phải nhờ anh em nội ngoại vay khắp nơi 300 triệu đồng để cứu con. Giờ tôi biết làm gì để trả hết nợ cho người ta bây giờ.

Nhiều khi nghĩ đến gia đình, tôi muốn uống một thứ thuốc gì đó để ngủ quên đi, chẳng bao giờ tỉnh lại nữa. Nhưng nếu tôi chết đi rồi thì chồng, con gái khờ khạo rồi cháu ngoại tôi nữa, họ sẽ sống thế nào đây.

Sắp tới nếu không có tiền trả nợ, họ đến lấy nhà, vợ chồng tôi, con, cháu chắc phải ra đường ở", bà Lý đau đớn.

Chồng bị mù cả hai mắt, con trai duy nhất qua đời vì tai nạn giao thông, người phụ nữ chỉ biết chắp tay kêu trời - Ảnh 8.

"Nghĩ đến thảm cảnh gia đình, nhiều lúc tôi muốn uống một thứ thuốc gì đó để ngủ quên đi, chẳng bao giờ tỉnh lại nữa", bà Lý đau đớn chia sẻ

Chồng bị mù cả hai mắt, con trai duy nhất qua đời vì tai nạn giao thông, người phụ nữ chỉ biết chắp tay kêu trời - Ảnh 9.

Hoàn cảnh gia đình bà Lý đang lâm vào bước đường cùng, nợ nần chồng chất, không có khả năng chi trả.

Hiện tại, ngoài nỗi đau mất con, gia đình bà Lý đang lâm vào cảnh vô cùng khó khăn khi phải gánh một khoản nợ hàng trăm triệu đồng. Hoàn cảnh của bà đang cần lắm sự chung tay giúp đỡ của độc giả hảo tâm.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về địa chỉ: bà Nguyễn Thị Lý, xóm Phong Đăng, xã Hưng Hòa, TP Vinh, Nghệ An.

Hoặc STK của bà Lý: 0861000037910, ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Vinh-Nghệ An. ĐT: 0358.220.739.

Chân thành cám ơn!


Chia sẻ