Chợ hoa Bình Đông TP.HCM ngày giáp Tết: Dưới thuyền đìu hiu vì ế ẩm, trên bến đông đúc người... xem chứ không mua!

ĐẶNG PHƯƠNG – ĐẶNG TUYẾT,
Chia sẻ

Đến hẹn lại lên, cứ đến những ngày cuối năm khoảng 23 đến 25 tháng Chạp, chợ hoa bến Bình Đông (quận 8, TP.HCM) lại nhộn nhịp thuyền bè chở đầy ắp hoa cập bến. Từ trên bến dưới thuyền đều ngập tràn sắc xuân khi những hoa mai, hoa cúc, hoa giấy, hoa sống đời... đua nhau khoe sắc.

Đó là những chiếc ghe của các thương lái ngược sông từ các tỉnh miền Tây đưa hoa về bến Bình Đông, quận 8, TP.HCM để buôn bán dịp Tết Nhâm Dần 2022.

Những ngày này, dòng kênh Tàu Hủ như được thay áo mới, sắc xuân ngập tràn từ trên bến dưới thuyền. Đến ngày cuối năm, tiểu thương hy vọng sẽ không còn hoa trên thuyền nữa để họ có thể theo con nước về với gia đình đón Tết trong niềm vui vì hoa đã bán hết.

Cận cảnh bến Bình Đông ngập tràn sắc xuân trước thêm Tết Nhâm Dần - Ảnh 1.

Chợ hoa trên bến dưới thuyền

Theo PV ghi nhận vào chiều tối ngày 26-1 (nhằm 24 tháng Chạp), có hàng trăm chiếc ghe, thuyền của các thương lái từ miền Tây cập bến Bình Đông. Năm nay, chợ hoa xuân bến Bình Đông vẫn được tổ chức trên bờ kênh Tàu Hủ - Bến Nghé, ven đường bến Bình Đông (đoạn từ đường Đình Hòa đến Nguyễn Chế Nghĩa, quận 8).

Tại bến Bình Đông hiện có gần 600 nhà vườn, thương lái từ miền Tây đổ về buôn bán với nhiều chủng loại cây, hoa kiểng phong phú như: mai vàng, cúc, quất kiểng, hoa giấy, vạn thọ,... Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các nhà vườn miền Tây năm nay không mang nhiều hoa lên chợ bày bán như mọi năm. 

Cận cảnh bến Bình Đông ngập tràn sắc xuân trước thêm Tết Nhâm Dần - Ảnh 3.

Hơn 7 năm gắn bó với bến Bình Đông, chị Trương Thị Ánh (Thương lái từ tỉnh Bến Tre) nhận xét, chưa bao giờ thấy chợ hoa xuân buồn đến vậy, sợ không có khách, chị Ánh chỉ mang khoảng 100 chậu hoa mào gà lên phố bán cầm chừng. 

“Năm rồi lên 4, 5 xe, năm nay chỉ được 1 xe, thấy buồn lắm, mình làm cái gì cũng mướn, mướn đất, mướn chậu,... mình bỏ tiền ra nhiều mà chi phí không có nên buồn lắm. Mình cũng muốn bán đắt nhưng vì năm nay dịch, ai cũng khó khăn, không làm ra tiền, năm nay bán cũng bèo”, chị Ánh nói.

Cận cảnh bến Bình Đông ngập tràn sắc xuân trước thêm Tết Nhâm Dần - Ảnh 4.

Mai vàng ngập tràn tại chợ hoa

Từ khuya ngày 25-1 (nhằm 23 tháng Chạp), chị Lê Thị Tuyết Mai (Làng mai Bình Lợi) đã đưa ghe cập bến Bình Đông. Trong ngày đầu mở bán, chị chỉ bán vẻn vẹn được hơn 10 chậu mai, tuy vậy đối với chị Mai thì được lên phố bán đã là vui mừng khôn tả. 

“Hôm nay mình mới lên ngày đầu tiên, mai năm nay nở sớm hơn mọi năm. Lên rồi cảm thấy năm nay vắng hơn mọi năm, mình bán được bao nhiêu thì bán. Giá mai năm nay không tăng, nhiều khi mai nở sớm, mai xấu hơn thì mình còn giảm giá nữa”, chị Mai bộc bạch.

Cận cảnh bến Bình Đông ngập tràn sắc xuân trước thêm Tết Nhâm Dần - Ảnh 5.

Tuy số lượng bán ra không bằng mọi năm nhưng đối với người trồng được lên phố bán đã là vui rồi.

Theo bà Trần Thị Thu Trang – Trưởng phòng Văn hoá – Thông tin quận 8 cho biết, để đảm bảo công tác phòng chống dịch, ban tổ chức chợ đã lên 3 phương án: Chợ hoa diễn ra bình thường nếu dịch ở cấp độ 1; ở cấp độ 2, 3 và 4 sẽ cắt giảm lần lượt 25%, 50% và 75% các hoạt động, tiết mục của chương trình. 

Ngoài ra, chợ hoa xuân năm nay cũng tổ chức với nhiều điểm đặc biệt hơn.

“Năm nay chợ hoa xuân có nhiều nét khác so với mọi năm, hai bên nhà dân của tuyến đường Nguyễn Văn Của sẽ tổ chức đường hoa và trang trí tiểu cảnh, trên tuyến đường bến Bình Đông sẽ tổ chức quần thể trang trí trên bến là hoa, cây kiểng, dưới bến là trang trí thuyền hoa và các cụm hoa sen. Điểm nhấn là cầu số 7 và cầu số 6 sẽ được trang trí hoa đào, hoa mai bằng đèn led, tăng thêm ánh sáng và nét truyền thống của chợ hoa xuân năm nay”, bà Trang cho hay.

Cận cảnh bến Bình Đông ngập tràn sắc xuân trước thêm Tết Nhâm Dần - Ảnh 6.

Người dân tham quan hội chợ hoa tại bến Bình Đông.

Chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” năm nay được tổ chức với nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật như đờn ca tài tử trên ghe bầu; trang trí tiểu cảnh xuân; trưng bày 100 hình ảnh về những thành tựu của quận 8, hội thi ảnh "Trên bến dưới thuyền", sản phẩm đạt giải của các doanh nghiệp. 

Cận cảnh bến Bình Đông ngập tràn sắc xuân trước thêm Tết Nhâm Dần - Ảnh 7.

Về đêm, chợ hoa càng lung linh màu sắc

Chia sẻ