Khóc lóc, mếu máo một hồi thấy không ăn thua, cậu bé liền tự tìm cách "giải cứu" mình khỏi lớp học.
Ông bố không hiểu vì sao con cứ đòi đi học liền tò mò đến lớp. Khi vừa thấy cô giáo, anh cũng phải gật gù rằng: "Đúng là cô xinh thật!".
Vì vết bấm khá lớn nên chị P. cho rằng, con mình có thể bị một bạn lớn cấu. Tuy nhiên cô giáo phủ nhận, bảo đó "không phải vết móng tay" và vết cấu bao giờ cũng có 2 nốt song song cùng chỗ.
Dù mới tròn 2 tuổi vào hồi tháng 6 và được bố mẹ cho học đi mẫu giáo sớm nhưng Myla lại chững chạc vô cùng.
Sau khi bác sĩ chẩn đoán con gái mắc chứng trầm cảm, vợ chồng chị Vân đã sốc không thể tin được. Làm sao một đứa trẻ 8 tuổi có thể bị trầm cảm cơ chứ?
Mặc dù đắn đo, dùng dằng nhớ con gái nhưng siêu mẫu Hà Anh đã phải quyết định tìm hiểu về việc cho con đi học.
Để ngăn không cho bé gái cởi giày, người trông trẻ đã làm một hành động khiến ai thấy cũng phải phẫn nộ.
Ông bố trẻ dựa vào sở thích của con để dụ bé đi học vui vẻ mỗi ngày. Cách của người cha được nhiều người khen ngợi và đáng để học tập.
Người mẹ quá lo lắng con đi học mẫu giáo lần đầu sẽ bị bỡ ngỡ nên cẩn thận ghi kín 2 tờ giấy những yêu cầu đặc biệt và gửi cho cô giáo.
Bố mẹ lũ nhóc ngày xưa học mẫu giáo có khi còn không cá tính bằng con cháu mình bây giờ, bởi tụi nhỏ đã bộc lộ tố chất "lầy lội" siêu hài từ bé rồi đây này!