Lấy chồng Nhật vì cảm phục mẹ chồng thông thái

An Thanh,
Chia sẻ

"Mình đọc xong thì rất xúc động, từ câu chữ trong đó có thể biết mẹ anh ấy rất trí tuệ, sâu sắc và vô cùng độ lượng. Một người phụ nữ như vậy chắc chắn sẽ dạy được đứa con tuyệt vời", Phương kể.

Nữ hoàng nhan sắc và cuộc hôn nhân thứ hai

Sự sắp đặt của định mệnh vô cùng kỳ diệu. Có những người đã từng trải qua một cuộc hôn nhân đau khổ, mất niềm tin vào tình yêu nhưng cuối cùng họ vẫn lần nữa tìm được chân ái cuộc đời.

Câu chuyện của Phương Trần - Nữ hoàng nhan sắc Quốc tế Miss U30 năm 2018 đã khiến người ta phải chú ý. Phương Trần hiện tại đang kinh doanh ngành Spa, chăm sóc da. Chồng cô là Tomoyuki, 36 tuổi, giám đốc một công ty công nghệ. Hiện tại, hai vợ chồng đang sinh sống ở Ibaraki (Nhật Bản).

Cặp đôi quen nhau trong một lần Tomoyuki cùng đồng nghiệp đến nhà hàng của Phương ăn cơm. Ấn tượng đầu tiên của cô dành cho anh không tốt lắm. Trong mắt Phương, chàng trai này trẻ con, ham chơi và không phải gu mình. Tuy vậy, sau đó họ cũng quen biết, thi thoảng nói chuyện với nhau và trở nên thân thiết. Bản thân anh cũng nảy sinh tình cảm với cô.

Trước khi quen biết Tomoyuki, Phương đã trải qua một cuộc hôn nhân 7 năm đầy đau khổ. Lúc đó, cô và chồng cũ mới ly hôn một thời gian. Dù giận chia tay nhưng cô vẫn hi vọng người đàn ông ấy thay đổi. Đến một ngày, Phương phát hiện chồng cũ đã thực sự ở bên người phụ nữ khác chứ không phải như những gì anh nói lúc chia tay. Điều ấy khiến cô suy sụp, rụng rời chân tay.

Phương kể: "Khi đó mình thấy không ổn, sợ ở một mình sẽ nghĩ quẩn nhưng ngại không dám gọi người thân nên mới gọi cho Tomoyuki đi uống nước cho có bạn. Mình hẹn nhưng không có tâm trạng đi. Anh đến chỗ hẹn đợi mãi nên quyết bắt taxi qua nhà mình. Lúc thấy anh ấy xuất hiện, mình bật khóc nức nở. Bao nhiêu uất ức nghẹn ngào trút ra hết, coi anh như "bia đỡ đạn". Mình khóc đã đời rồi bình tĩnh ngồi tâm sự hết với anh về những gì mình trải qua và lí do vì sao mình không chấp nhận tình cảm của anh".

Lỡ một lần đò, người phụ nữ cưới chồng hai là giám đốc Nhật Bản sau sự "mở lời" của mẹ chồng thông thái - Ảnh 2.

Ngày hôm sau, Tomoyuki đã gửi qua cho Phương một tin nhắn rất dài không biết nhờ ai dịch ra tiếng Việt hộ. Anh nhắc đến mẹ mình và cho biết đã tâm sự với mẹ chuyện của Phương rồi xin lời khuyên.

"Mẹ anh đã trả lời như thế này: "Con người chúng ta khó có thể thay đổi được tình cảm khi đã thật sự yêu một ai đó. Thời gian sẽ giải quyết cho chúng ta. Bởi vậy cô ấy không cần phải cố quên anh ta. Nếu con thật sự yêu cô ấy thì con hãy ở bên cạnh giúp đỡ và bảo vệ cho cô ấy. 

Dù tình cảm của con không được đáp lại nhưng con vẫn có thể làm cô ấy hạnh phúc mà. Để làm cho người con yêu hạnh phúc, con hãy cố gắng làm những điều tốt nhất. Nếu như hai người biết suy nghĩ cho nhau thì chắc chắn cô ấy sẽ trở nên hạnh phúc. Mẹ nghĩ cô ấy là một người tốt. Vì vậy mẹ cũng có thể yêu thương cô ấy. 

Tuy nhiên, nếu chia tay với con khiến người con yêu hạnh phúc thì con hãy làm như thế. Con hãy nghĩ rằng hạnh phúc của người con yêu là điều quan trọng nhất đối với con". Mình đọc xong thì rất xúc động, từ câu chữ trong đó có thể biết mẹ anh ấy rất trí tuệ, sâu sắc và vô cùng độ lượng. Một người phụ nữ như vậy chắc chắn sẽ dạy được đứa con tuyệt vời. Bên trong mình bắt đầu có sự nể phục người phụ nữ chưa từng gặp mặt đó", Phương tâm sự.

Từ tin nhắn đó, Phương có linh cảm gia đình anh thật sự tử tế và văn minh. Nhiều người xung quanh Phương cũng vun vào, họ cũng thấy tình yêu của Tomoyuki dành cho Phương. Cuối cùng, Phương quyết định mở lòng, bắt đầu hẹn hò với anh.

Cuộc sống viên mãn trên đất Nhật

Gia đình Phương hướng ngoại nên việc cô làm bạn với người ngoại quốc cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên, để ủng hộ cưới thì không dễ. Tomoyuki đã mất một khoảng thời gian để có thể chinh phục gia đình vợ thành công.

Ba Phương đã mất, mẹ cô năm nay cũng đã ngoài 80 tuổi. Lần đầu gặp và ra mắt mẹ Phương là một bữa cơm tối trên tàu. Phương cũng rủ thêm một người bạn qua chơi. Mẹ cô rất quý người bạn này nên rủ thêm để mẹ có bạn và Phương cùng Tomoyuki có đồng minh.

Phương nhớ lại: "Anh Tomo vì không biết tiếng Việt nên đã chủ động học thuộc lòng những câu cơ bản giao tiếp với phụ huynh như: "Con tên Tomo", "Con là người Nhật Bản", "Con rất thích Phương san", "Mẹ cho con làm quen với Phương nhé"…

Suốt buổi anh cố lắm cũng chỉ được có ngần đấy, còn lại mình xử lý. Anh chỉ phụ họa kiểu gật gật đầu thôi. Mẹ nghe xong câu chuyện và ngắm anh khá kỹ rồi chỉ cười mà không nói gì. Mãi lúc sau mẹ mới ghé tai mình nói nhỏ: "Cậu này tướng tá coi cũng được nhưng con lựa cho cẩn thận nhé. Khổ một lần rồi không cần vội vàng cũng không nên tin người quá con nhé".

Nhật Bản là một đất nước có văn hóa riêng biệt và rất đặc trưng, bản thân Phương muốn hòa nhập hơn nên chủ động học và siêng năng hỏi. Cô thích tìm tòi về văn hóa và gia đình chồng cũng rất tạo điều kiện cho con dâu. Có thời gian là nhà chồng sẽ dắt Phương đi thăm thú nhiều nơi, tham dự nhiều hoạt động lễ hội. Ba mẹ chồng rất thương Phương và cũng rất quý mến cô con dâu thích tìm tòi văn hóa.

Yêu nhau một thời gian, Phương và Tomoyuki quyết định tổ chức hôn lễ. Đám cưới của Phương chỉ tổ chức bên Nhật theo phong cách thần đạo theo đúng lễ nghi, truyền thống của đất nước chồng.

"Ở Nhật người ta thường nhận xét tính cách con người qua nhóm máu. Chồng mình thuộc nhóm máu A, người nhóm máu này thì rất thông minh, hoạt bát, vui vẻ và hòa đồng. Anh ấy sống tình cảm, có trách nhiệm, biết cách chia sẻ và cực kỳ bao dung", Phương cho biết thêm.

Bản thân Tomoyuki rất yêu thích văn hóa và thích sống ở Việt Nam. Anh luôn khoe với bạn bè người Nhật là Việt Nam đẹp lắm, đồ ăn ngon tuyệt. Anh thích nhất là Bánh Mì Việt Nam nhưng mấy món đặc trưng như mắm tôm, sầu riêng thì chịu thua. 

Nhiều người cho rằng cuộc sống ở Nhật tẻ nhạt, phụ nữ sau khi kết hôn thường làm nội trợ là chủ yếu nhưng với Phương, mọi chuyện hoàn toàn khác.

Phương tâm sự: "Mình sống ở Nhật nhưng cũng không phải đơn độc. Bên cạnh chồng thì mình có con trai 1,5 tuổi và bố mẹ chồng nữa. Gia đình mình lại hay tổ chức đi du lịch cùng nhau. Những ngày rảnh rỗi, mình có làm thêm công việc chăm sóc da ở spa của gia đình chồng. Với mình ở đâu cũng được, miễn sao có người thương và có công việc để làm là tốt rồi. Lâu lâu dịp lễ Tết, mình lại về Việt Nam thăm gia đình và bạn bè, cuộc sống bây giờ rất viên mãn".

Đúng là ở đâu cũng được, có được yêu thương, tôn trọng và hạnh phúc thì đâu cũng là nhà. Chúc mừng cho Phương Trần và cuộc hôn nhân thứ 2 thật nhiều niềm vui. Hi vọng rằng, cô và gia đình sẽ luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc như bây giờ nhé!

Chia sẻ