"Chiếc lá bay" tập cuối: Khiến Nira tự sát, ông Chom ân hận đến cuối đời, hóa ra tất cả chỉ là âm mưu trả thù ghê sợ của người mẹ

Su,
Chia sẻ

Những dòng thư đầy ám ảnh của mẹ ruột Nira trong tập cuối "Chiếc lá bay" làm khán giả không khỏi rợn người.

Tập cuối của bộ phim Chiếc lá bay vừa lên sóng và khiến người xem có nhiều trăn trở bởi loạt tình tiết gây sốc. Mở đầu tập 21, ông Chom nhận 1 bộ hồ sơ được cho là đã lấy từ London về. Trong bộ hồ sơ này có những đoạn thư viết tay của vợ cũ gửi riêng cho ông Chom. Điều đáng nói là bà ta đã thu thập toàn bộ hình ảnh trong quá trình Nira chuyển giới rồi đóng thành 1 tập tài liệu. Đương nhiên, việc làm này Nira chẳng hề hay biết. Nira cứ đinh ninh rằng tất cả những tài liệu, hồ sơ ghi lại quá trình chuyển giới của cô đều bị tiêu hủy.

Khi đọc thư vợ cũ viết cho mình, ông Chom ngẩn người 1 lúc lâu. Trong lá thư, bà nói rằng muốn ông Chom đau đớn mọi lúc mọi nơi, còn về phần bà, ông Chom không cần lo lắng. Và quả nhiên, sau khi lật mở từng bức ảnh ghi lại quá trình chuyển giới của Nira, ông Chom vỡ òa trong hối hận. Sự day dứt, đớn đau của ông Chom khiến người xem không khỏi chạnh lòng.

Screen Shot 2019-08-21 at 10

Screen Shot 2019-08-21 at 10

Screen Shot 2019-08-21 at 10

Ông Chom vỡ òa khi xem ảnh con mình phẫu thuật chuyển giới.

Xem đến tình tiết này, khán giả đặt ra câu hỏi rằng liệu có phải việc lén mang Nira sang London, rồi cổ vũ con phẫu thuật chuyển giới nhưng lại lén lút lưu giữ hình ảnh có phải là đòn trả thù cay độc mà mẹ Nira dành cho chồng hay không?

Screen Shot 2019-08-20 at 13

Screen Shot 2019-08-21 at 10

Bởi lúc còn sống với nhau, mẹ Nira luôn chịu cảnh khóc thầm vì bị ông Chom phụ bạc. Ông Chom thường xuyên dẫn gái về nhà ngủ khiến mẹ Nira phẫn uất. Đến lúc ly dị chồng, mẹ Nira lại cắt đứt mọi liên lạc, không cho ông Chom được xem bất kỳ hình ảnh nào của con. Mẹ Nira lại gieo rắc vào đầu con ấn tượng xấu về bố, khiến Nira tin rằng cái chết của mẹ là do bố gây ra.

Screen Shot 2019-08-21 at 10

Screen Shot 2019-08-21 at 10

Screen Shot 2019-08-21 at 10

Chẳng lẽ nào đây là âm mưu trả thù của người mẹ?

Điều đáng sợ hơn cả là mẹ Nira chụp ảnh con lúc còn là đàn ông rồi ghi chú: "Đây là hình ảnh con năm 20 tuổi. Và đây cũng là con trước khi ông không còn được biết về nó nữa. Sau này, dù con có đi ngang qua ông, ông cũng sẽ không hay biết".

Việc làm của mẹ Nira xem qua thì là yêu thương, bảo vệ, ủng hộ con sống thật nhưng chẳng hiểu sao khán giả vẫn cảm thấy thật sai trái. Chẳng lẽ nào vì sự oán hận mà mẹ Nira biến con thành công cụ trả thù? Chẳng lẽ nào tất cả những việc này đều là do bàn tay mẹ Nira sắp xếp trước khi bà qua đời hay sao?

Trên mạng xã hội, một số khán giả bình luận: "Tôi cảm thấy sợ người mẹ quá. Không biết thương con hay hại con nữa", "Thật sự nếu là âm mưu mẹ trả thù bố vì bị phản bội thì chẳng còn gì để nói", "Dù ông Chom có tàn tệ cỡ nào, tôi vẫn có cảm tình với ông hơn người mẹ. Cảm giác như bà ấy biết ông Chom không thích con mình 3D nên mới làm mọi thứ để cổ vũ con sống với giới tính thật", "Bà mẹ đáng sợ quá, gì mà lén lưu giữ chứng cứ con chuyển giới chứ, hay là tiên đoán trước sau này sự thật vỡ lỡ thì đây sẽ là đòn trả thù khiến chồng mình hối hận".

Chia sẻ