Bình thường T đối xử với em rất tốt. Nhưng qua chuyện này ấn tượng về T trong em xấu đi nhiều.
Em giật mình khi thấy mấy tờ giấy lạ ở phía cuối giường. Hôm qua chưa thấy chúng, chứng tỏ V đã để lại trước khi rời đi.
Anh bảo tôi cứ suy nghĩ đi rồi chạy nhanh về nhà. Tôi đờ đẫn như người mất hồn, tưởng mình đang nằm mơ.
Sau khi thốt ra những lời như sét đánh ngang tai ấy, Tuân bỏ tôi ở lại nhà hàng một mình rồi lao về trước.
Quang không phát hiện ra tôi, không biết rằng có người nhìn theo bóng dáng vợ chồng anh mà lặng lẽ rơi nước mắt.
Tôi đoán chắc Thành đã tự đi chọn mẫu thiệp mời rồi mang đến để ép cưới tôi đây mà. Liệu có phải sắp tới anh sẽ lôi tôi đi đăng ký kết hôn luôn không?
Tôi để con nằm trong phòng một mình rồi ra ngoài đóng cửa lại trong đau đớn.
"Hơn nữa, nó cũng chỉ là cái bát vỡ ngoài ý muốn. Thất vọng toàn tập, em nghĩ cũng chẳng có gì để mà phải giữ ý, tiếc nuối với H. nên đáp lại...", cô gái kể.
Sau khi có quyết định, Hường gọi cho Vũ nói rằng mình đã bỏ thai, không muốn làm đám cưới nữa.
Đó là chuyện của 8 năm trước nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn hối hận khôn nguôi.