“Chỉ người nghèo mới tổ chức sinh nhật kiểu này”: Món quà sinh nhật khiến 1 bà mẹ bị cả nhóm phụ huynh chế giễu
Bản thân "bất ngờ" đã là một thứ rất xa xỉ rồi. Điều quan trọng chưa bao giờ nằm ở giá trị món quà bao nhiêu tiền, mà ở tấm lòng phía sau nó.
Thế nào mới là một tình yêu “đáng để đem ra khoe”? Có người dùng mức độ dụng tâm để đo giá trị của tình yêu. Nhưng cũng có người lại dùng giá tiền để đánh giá xem tình yêu đó có đủ "thể diện" hay không.
Rất nhiều phụ huynh trẻ ngày nay, từ lúc yêu đương hay kết hôn, đã sớm hình thành trong đầu một "thước đo" cho tình yêu bằng vật chất. Và nhận thức của cha mẹ về tình yêu cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến con cái. Nếu cha mẹ cho rằng chỉ cần cho đủ tiền thì đó là tình yêu lớn lao, đứa trẻ cũng sẽ nghĩ: nơi nào có tiền, nơi đó mới có yêu thương. Ngược lại, nếu cha mẹ tin rằng sự quan tâm chân thành còn quý hơn tiền bạc, con cái cũng sẽ hiểu rằng: đó mới là tình yêu thật sự.
Một món quà sinh nhật khiến phụ huynh bị chê cười
Trên mạng xã hội mới đây có một phụ huynh Trung Quốc chia sẻ món quà sinh nhật dành cho cậu con trai 19 tuổi của mình. Nói thật, ở tuổi đang học đại học mà vẫn còn được gia đình chuẩn bị sinh nhật bất ngờ đã là một điều rất hạnh phúc rồi.
Có biết bao người từ nhỏ đến lớn không phải năm nào cũng có quà sinh nhật, càng không phải năm nào cũng có bánh kem hay bất ngờ. Bản thân "bất ngờ" đã là một thứ rất xa xỉ rồi. Điều quan trọng chưa bao giờ nằm ở giá trị món quà bao nhiêu tiền, mà ở tấm lòng phía sau nó.
Chỉ vì trong phong bao không có những tờ tiền trị giá cao, nhiều người đã cho rằng món quà ấy "không đủ đẳng cấp"
Người mẹ này đã chuẩn bị cho con kiểu hộp lì xì bất ngờ rất nổi trên mạng. Người được tặng chỉ cần kéo một đầu phong bao ra, sẽ thấy hàng loạt phong bao sinh nhật nối liền nhau trào ra liên tiếp. Đó là món quà vừa có cảm giác bất ngờ, vừa có tính nghi thức, nhìn rất thú vị và vui vẻ.
Nhưng vấn đề là…
Trong chuỗi phong bao ấy, ngoài vài tấm thiệp chúc mừng thì không hề có tờ tiền mệnh giá lớn nào. Và thái độ của cư dân mạng lập tức thay đổi. Không ai còn quan tâm món quà này có được chuẩn bị bằng cả tấm lòng hay không. Cũng chẳng ai để ý hoàn cảnh gia đình của họ thế nào.
Chỉ vì trong phong bao không có những tờ tiền trị giá cao, nhiều người đã cho rằng món quà ấy "không đủ đẳng cấp", thậm chí có người còn thẳng thừng mỉa mai: Chỉ người nghèo mới tổ chức sinh nhật kiểu này. Sự dụng tâm của cha mẹ cuối cùng lại trở thành đối tượng bị chế giễu trên mạng.
Khác biệt về giá trị sống không đáng sợ, đáng sợ là vội vàng phán xét người khác
Tầm nhìn và giá trị sống của cha mẹ quyết định nhận thức của con cái.
Giáo dục gia đình vốn là kết quả của việc dạy bằng lời nói và hành động. Vì sao có những đứa trẻ lớn lên với giá trị quan khác biệt hoàn toàn? Bởi ngay từ đầu, mảnh đất gia đình đã khác nhau, nên trái ngọt cũng khác nhau. Thực ra không có đúng hay sai tuyệt đối. Sai ở chỗ nhiều người không bao giờ học được cách đặt mình vào hoàn cảnh của người khác.
Những người buông lời chế giễu ấy dường như không nhìn thấy mái tóc bạc của người lớn tuổi trong video, cũng không nhìn thấy những món đồ cũ kỹ, căn nhà mang dấu vết của một gia đình điều kiện không khá giả. Với những gia đình vốn đã thiếu thốn, nếu dùng tiền bạc để đo giá trị tình yêu thì tình yêu của họ có lẽ sẽ chẳng đáng giá bao nhiêu.
Nhưng thực tế không nên như vậy. Tình yêu chưa bao giờ chỉ được tính bằng tiền. Bạn cho rằng phải đầy những tờ tiền mới gọi là ra dáng, là vì điều kiện gia đình bạn đủ khả năng làm điều đó. Còn người mẹ này tuy không có nhiều tiền, nhưng bà vẫn cố gắng nghĩ cách khiến con trai vui vẻ trong ngày sinh nhật.
Đó cũng là một kiểu yêu thương rất đáng quý.
Điều đáng nhìn nhất là nụ cười của cậu bé
Khác biệt về giá trị sống không phải lỗi lầm. Không biết đặt mình vào hoàn cảnh người khác mới thật sự là sự nông cạn. Trước khi chê bai rằng món quà ấy “keo kiệt”, có lẽ nên nhìn kỹ hơn nụ cười của cậu bé trong video.
Nụ cười ấy là thật.
Không khí ấm áp, vui vẻ của cả gia đình quây quần mừng sinh nhật cho em cũng là thật. Nếu một tình yêu như thế vẫn bị chê cười chỉ vì không có tiền mặt giá trị lớn, thì có lẽ giá trị quan của rất nhiều người trẻ ngày nay đã bị vật chất làm méo mó quá nhiều.
Trên đời này có những người giàu đến mức tiêu tiền như nước, có người tặng siêu xe hay du thuyền làm quà sinh nhật. Nhưng phần lớn thế giới này vẫn là những người bình thường.
Mà người bình thường cũng có quyền theo đuổi cảm giác nghi thức, cũng có quyền thể hiện tình yêu theo cách của mình. Không ai có quyền dùng tiêu chuẩn vật chất hời hợt để đánh giá tình cảm của người khác. Dù món quà sinh nhật ấy không có “tiền đỏ”, nhưng cậu bé vẫn có tình yêu và sự coi trọng của cả gia đình. Những điều em nhận được trong quá trình trưởng thành có lẽ còn nhiều hơn rất nhiều người khác.
Và đó mới là điều quan trọng nhất.