Chị em hào hứng với “thú vui” làm đồ handmade

Khánh Nguyễn,
Chia sẻ

Làm đồ dùng, đồ trang trí và may quần áo handmade đang là xu hướng "thời thượng" của các chị em thích làm đẹp cho bản thân, không gian sống và ưa sự tỉ mỉ.

Đồ làm bằng tay (handmade) từ trước đến nay vẫn luôn được ưa chuộng bởi sự độc đáo, mới lạ, có tính thẩm mỹ cao với những giá trị riêng từ bàn tay và tâm hồn của người tạo ra nó. Cách đây vài năm, những mẫu đồ handmade chỉ giới hạn ở khăn, tất, mũ... được những người khéo tay tự làm, có thể bán trong phạm vi nhỏ lẻ. Nhưng hơn một năm gần đây, làm đồ handmade đang ngày càng lan truyền rộng rãi.

Chỉ cần một chút thời gian cộng thêm chút tỉ mỉ khéo léo, bạn đã có thể làm được một món đồ nào đó riêng biệt cho mình hoặc người thân. Cách làm các loại sản phẩm này không khó, có thể dễ dàng tìm thấy trên một số diễn đàn chia sẻ.

Đồ handmade có thể được làm từ rất nhiều vật dụng khác nhau như từ giấy, vải, nhựa, đất, mica, sắt, thép, gỗ, vỏ trứng... và cũng đa dạng về chủng loại như làm cốc, tượng, đồ chơi, móc khóa, mô hình, hoa, quần áo... cho đến mỹ phẩm tự chế.

Tự làm đồ thủ công trang trí nhà cửa

Đến thăm nhà Quỳnh Nga (29 tuổi, chung cư N2A Hoàng Minh Giám) mọi người sẽ rất bất ngờ khi hầu hết các vật dụng trong nhà đều là đồ handmade tự tay cô nàng làm.

Nga kể, hồi nhỏ cô vẫn thích tự đan khăn và mũ len cho mình và người thân trong gia đình. Những chiếc khăn Nga đan được bạn bè thích và đặt hàng rất nhiều nên vào mùa đông, cô nàng vô cùng bận rộn. Đến khi lấy chồng, Nga lại đan khăn mũ cho mọi người bên gia đình chồng, từ bà nội, mẹ chồng đến các cháu nhỏ. 

Vì thích đan, móc và cũng khá khéo tay nên Nga gia nhập vào một hội chuyên làm đồ handmade. Ở đây, Nga biết thêm nhiều cách làm đồ handmade trang trí nhà cửa cũng như đồ chơi cho bé. Mày mò học tập mãi, cuối cùng Nga cũng biết cách làm hoa bằng giấy, lụa và tranh bằng vải, đồ chơi các loại cho con. Thậm chí, giờ Nga còn có nghề tay trái là làm đồ handmade bán cho bạn bè, đồng nghiệp.

“Đôi lúc mình làm không kịp bởi các chị đặt nhiều mà thời gian rảnh thì mình không có nhiều lắm. Mình bảo mọi người mua đồ về mình hướng dẫn cách làm. Thế là giờ nghỉ trưa, cả phòng mình biến thành xưởng gia công”, Nga cười nói. 

Kể cả đồ chơi và các con vật trang trí trên cặp sách, bàn học của con gái Nga cũng là tự tay mẹ làm cho. Nga vui vẻ cảm thán "Có lẽ mình "nghiện" làm đồ thủ công rồi. Nếu ai đã từng làm được một số đồ handmade thì chắc chắn sẽ thích thú vui này".

Nga kể, mới đầu cảm thấy khó lắm, nhưng khi nắm được những bước cơ bản thì việc làm ra các sản phẩm này dễ vô cùng. Từ một hình mẫu đơn giản ban đầu, giờ Nga có thể làm được nhiều các vật, các hình khác nhau. 

“Giá tiền nguyên vật liệu không đắt chút nào nhé! Mình mua các loại vải bông, vải nỉ, ruybăng, chỉ, hạt cườm, bút viết... hết khoảng 300 ngàn nhưng mình có thể làm được khoảng hơn 100 sản phẩm các loại như hoa, chim cú, chó mèo, bao tay, vòng đeo tay, dây buộc tóc... để con chơi, đem tặng hoặc bán cho những ai thích”, Nga chia sẻ.

Ngoài ra cô nàng cũng thể hiện mình vô cùng có năng khiếu trong việc biến những đồ dùng cũ, vật dụng không dùng đến nữa thành đồ đẹp trang trí hoặc dùng cho mục đích khác. Chẳng hạn khi tách trứng để nấu ăn, Nga khéo léo đục lỗ ở 2 đầu còn lại giữ nguyên vỏ trứng để vẽ thành những khuôn mặt ngộ nghĩnh.

Chị em hào hứng với “thú vui” làm đồ handmade 1

Chị em hào hứng với “thú vui” làm đồ handmade 2

Một số đồ handmade trang trí đẹp, dễ làm (Nguồn ảnh: Internet)

Chị em hào hứng với “thú vui” làm đồ handmade 3
Hoa tuylip bằng vải (Nguồn ảnh: Internet)

Cũng là một bà mẹ mê làm đồ handmade trang trí nhà cửa. Chị Thanh Mỹ (30 tuổi, Xã Đàn), cho biết, cách đây 2 năm, trong một lần lướt web, chị thấy có người rao bán hoa lụa. Chị có đặt mua về. Vừa mới nhận hàng, đứa con gái mới biết đi của chị đã kéo đứt một bông hoa. Tiếc tiền, chị cặm cụi ngồi khâu lại. Sau vài lần khâu đi khâu lại, cuối cùng bông hoa cũng giống như cũ. Chị thử làm thêm vài bông nữa và thấy không khác gì những mẫu hoa được rao bán. 

Vậy là cứ có thời gian rảnh, chị lại ngồi làm hoa lụa. Giờ mỗi phòng đều có một chậu hoa lụa. Chị biết làm hoa hồng, hoa cúc, hoa tuylip bằng vải. Trang trí hết trong nhà, chị lại làm cho cả gia đình mẹ đẻ và gia đình nhà chồng. 

Thùy Trang (25 tuổi, Từ Liêm) cũng chia sẻ, từ nhỏ Trang đã thích mày mò gập những ngôi sao bé xíu bằng giấy hoặc từ ống hút sau đó xâu lại làm thành rèm cửa hoặc dính vào tường, trần nhà để trang trí thành một bầu trời sao. Lớn hơn chút nữa, Trang làm thiệp để bán vào những dịp 8/3, 20/10, 20/11, Giáng Sinh... kèm theo đó là những búp bê nho nhỏ bằng vải rất dễ thương. 

"Cách làm rất đơn giản nhưng đòi hỏi phải thật kiên nhẫn và cẩn thận. Bởi các con búp bê chỉ to bằng hai ngón tay người lớn nên từng đường kim mũi chỉ phải thật tỉ mỉ. Còn thiệp thì dễ làm lắm, mình chỉ cần dùng bút vẽ những hình minh họa lên trước rồi dùng cỏ, dây bện theo các đường vẽ là có ngay một tấm thiệp đẹp lại độc đáo".

Ngoài ra, Trang cũng làm các loại hoa, đầu thú, chim muông bằng vải nỉ để trang trí khắp nhà, trên xe, túi xách đến cả bàn làm việc. 

Tự thiết kế và may quần áo thời trang

Ngoài việc làm đồ chơi cho con, các bà mẹ còn đang hào hứng với việc tự tay thiết kế và may quần áo cho bé. Hà Anh (31 tuổi, Khâm Thiên) chia sẻ, may vá cho con dễ bị cuồng lắm. Nhìn bé yêu mặc những bộ đồ cho chính mình vẽ ra và khâu lại, cảm thấy rất đáng yêu và rất tự hào. 

Hà Anh cho biết, cô mới có một con gái đầu lòng 5 tuổi. Mấy năm trước, cô thường lên mạng “săn” đồ độc cho con. Cứ có bộ váy nào đẹp, hay quần áo vào các mùa lễ hội như Haloween, Giáng Sinh... nào xinh xắn là Hà Anh phải đặt mua luôn. Nhiều khi tiếc đến nửa ngày vì chậm chân. Sau thấy trong công ty có một chị cứ đến giờ nghỉ trưa là lấy kim chỉ ra để khâu khâu vá vá. Hà Anh liền mon men lại xem.

“Vừa nhìn thấy là tôi mê ngay. Những bộ váy nho nhỏ tua rua có đính hạt cườm, áo sát nách có cổ kiểu công chúa... Tôi nghĩ ngay đến bé Lyly nhà tôi mặc thì đẹp phải biết. Thế là tôi năn nỉ chị ấy dạy”.

Hà Anh đầu tư ngay một máy may gia đình rồi thước đo, thước vẽ, kéo cắt, bàn là... để thực hiện giấc mơ thiết kế thời trang cho người mẫu tí hon nhà mình. “Một năm trở lại đây tôi không hề mua bên ngoài một bộ quần áo nào cho con gái nữa. Toàn bộ đều là tự làm. Giờ cháu có cả một tủ quần áo sặc sỡ với đủ các món mặc mùa đông, mùa hè, đi học, đi chơi, đi biển”, Hà Anh vui sướng kể.

Ban đầu, chưa biết thiết kế, Hà Anh phải lần mò trong những trang mạng xã hội chia sẻ để tìm vài mẫu phù hợp với công chúa nhỏ nhà mình, rồi lấy số đo cho con để may thử. Sau khi quen tay, Hà Anh chỉ cần có ý tưởng trong đầu là có thể thực hiện ngay được.

Chị em hào hứng với “thú vui” làm đồ handmade 4
Một số mẫu giày handmade em bé xinh xắn, đáng yêu (Nguồn ảnh: Internet)

Cũng giống Hà Anh, chị Phượng (36 tuổi, Hai Bà Trưng) cũng là một bà mẹ chuyên may đồ cho con. Ở nhà chị lúc nào cũng có sẵn vài tấm vải màu sắc rực rỡ. Hai bé Minh và Oanh nhà chị rất thích quần áo mẹ tự tay làm cho. "Cảm giác rất hạnh phúc khi con cái mặc quần áo mình may" - chị Phượng mỉm cười nói.

Không chỉ may đồ cho con, nhiều chị em phụ nữ còn hào hứng với việc may đồ cho bản thân mình. Những dạng váy xuông, dễ may xử lý không hề khó. Chị Thu Thanh, Gia Lâm, Hà Nội cho biết: "Tôi không ngờ có ngày mình có thể được mặc chính những bộ đồ do mình thiết kế và tự may. Việc học hỏi không tốn nhiều thời gian, nhưng niềm hạnh phúc khi mặc đồ của mình thì rất dài. Nhiều đồng nghiệp nữ, còn tưởng hàng thiết kế nên hỏi tôi địa chỉ. Sau khi "thú nhận" là tôi tự may, nhiều chị mắt tròn, mắt dẹt rồi bắt đầu hỏi han kinh nghiệm. Giờ họ cũng mê handmade như tôi vậy".

"Tự may đồ mình có thể tự phối hợp các màu sắc, chất vải mà mình thích để mặc thoải mái nhất. Bên cạnh đó, giá cả cũng rẻ hơn từ 1/3 cho đến 1/2 tiền mua tại các cửa hàng. Và đặc biệt không bị đụng hàng", chị Phượng, một "tín đồ" làm đồ handmade, chia sẻ thêm.

Thanh Mỹ, Hoàng Mai, Hà Nội, bày tỏ những điều tích cực mà handmade mang lại: "Làm đồ handmade còn có một lợi ích khác nữa là giải tỏa căng thẳng. Những khi gặp áp lực công việc hoặc bế tắc trong cuộc sống, tôi đều ngồi cắt cắt, vẽ vẽ. Khi đó, chỉ tập trung tất cả tinh thần để làm ra sản phẩm đẹp, thế là quên hết mọi chuyện khó khăn. Khi làm được một giỏ hoa đẹp, lại cảm thấy những mệt nhọc, áp lực lúc trước trở nên nhỏ bé, chẳng là gì. Khi đã lấy lại được tinh thần thì việc giải quyết áp lực trở nên vô cùng đơn giản".

Ngoài những đồ dùng, đồ trang trí, quần áo handmade... một số chị em cũng đang tự chế mỹ phẩm từ thiên nhiên để dùng hoặc chia sẻ cho người thân, bạn bè. Không chỉ là một công việc thủ công, không chỉ là bài toán kinh tế, niềm đam mê từ handmade thực sự đã mang lại những giá trị tinh thần, niềm hứng khởi cho chị em phụ nữ.

Chia sẻ