Chị em dâu

,

Hai chị em dâu nhà nọ được bố mẹ chồng chia cho mỗi người một mảnh đất ở liền kề nhau.

Đứng trên mảnh đất mới được chia, bà chị nói: “Đất này mà trồng chuối thì tốt lắm đây. Thị trường trái cây đang ngày càng được giá. Mỗi nải chuối giá 10.000 đồng, mỗi buồng là 100.000 đồng, mảnh đất này trồng chuối năm đầu tiên có thể cho 100 buồng, từ năm thứ hai trở đi sẽ là  250 - 300 buồng ”.

Nghe thế, cô em nói: “Nếu chị trồng chuối thì em sẽ nuôi một đàn lợn. Mảnh đất của em đủ xây một dãy chuồng lợn rộng rãi. Em không nuôi lợn thịt mà nuôi lợn nái để bán lợn giống. Giá 1kg lợn giống gấp đôi lợn thịt, mà lại tiêu tốn ít thức ăn hơn. Thức ăn chăn nuôi dạo này đắt, nuôi lợn thịt lời lãi chẳng được bao nhiêu. Chị trồng chuối, sau khi chặt buồng thì cho em xin cây nhé.”

Bà chị lẳng lặng bỏ về và nghĩ bụng: “Tại sao lại có loại người cứ thích lợi dụng người khác như thế chứ. Đã thế, bà không trồng chuối nữa mà sẽ đào ao thả cá.” Thấy bà chị tính toán việc đào ao và hỏi mối tìm mua cá giống, cô em cũng không xây chuồng lợn nữa mà chuẩn bị mua dây thép mắt cáo để quây kín mảnh đất của mình lại.

- Cô định rào kín vườn làm gì vậy?, Bà chị hỏi.

- Em không xây chuồng lợn nữa. Nếu chị đào ao thì em sẽ nuôi một đàn vịt bầu để vừa bán trứng, vừa ấp bán vịt giống.

Bà chị lẳng lặng bỏ về và nghĩ bụng: “Nếu thế thì bao nhiêu tôm tép trong ao nhà mình đàn vịt của nó sẽ mò ăn hết. Sao lại có loại người hay lợi dụng người khác như thế chứ. Đã thế bà sẽ không đào ao nữa mà sẽ xây nhà, tổ chức trông trẻ. Bây giờ nhiều bà mẹ có con nhỏ muốn gửi con đi làm mà không có người trông, nhà trẻ tư trở nên rất đắt khách.” Thấy bà chị hỏi tìm thuê các cô nuôi dạy trẻ, cô em không mua dây thép mắt cáo nữa mà chuẩn bị mua tre gỗ, gạch ngói cùng xoong nồi bát đĩa.

- Cô định mở nhà hàng ăn uống hay sao mà tính chuyện mua xoong nồi bát đĩa?, Bà chị hỏi.

- Em không định mở nhà hàng ăn uống mà chỉ tổ chức một quầy hàng nhỏ, bán kẹo mút, bóng bay, đồ chơi trẻ con, sữa tươi và mỗi bữa nấu hai nồi cháo sườn và cháo trai bán cho bọn trẻ thôi.

Thế thì bà không mở nhà trẻ nữa.”

Năm tháng cứ trôi qua mà hai chị em dâu nhà ấy vẫn chưa quyết định được sẽ làm gì với hai mảnh đất bố mẹ chồng chia cho, chỉ thấy cỏ dại mọc um tùm và chó của hàng xóm cứ ra đấy tiểu tiện.         

Nhà văn Hoàng Hữu Các

Theo  Giadinh

Chia sẻ