Bố mẹ tôi khuyên con trai tha thứ cho vợ, nhưng anh tôi bảo không thể nuốt trôi sự sỉ nhục này.
Giờ tôi đã hiểu thế nào là biết người, biết mặt nhưng chưa chắc đã biết lòng.
Dù anh tôi muốn các con có một gia đình đầy đủ, nhưng mọi thứ đã kết thúc khi chị dâu quyết định bỏ chồng theo nhân tình.
Nghe xong anh trai tôi nói số tiền đưa mỗi tháng cho chị dâu mà cả nhà tôi sốc thật sự, thảo nào chị ấy chịu không nổi.
Hôm ấy, chị dâu đi làm về từ chiều, mặt mũi nhợt nhạt, xanh xao. Mẹ tôi đã rất lo lắng, nhưng gặng hỏi thì chị chỉ nói bị cảm và xin về ngoại khoảng 1 tuần.
Không ngờ do tôi quá nông nổi mà gây ra sai lầm lớn.
Lén lấy túi xách hàng hiệu của chị dâu đi dự tiệc công ty, em chồng chẳng ngờ phát hiện ra bí mật động trời.