Cũng vì có chị dâu nấu ăn ngon nên tôi thường xuyên rủ bạn bè về nhà ăn cơm và nhờ chị nấu nướng giúp.
Nhìn bàn trang điểm thiếu đúng món ấy, Ngọc biết ngay cô nàng này lại giở thói quen cũ. Cô lẳng lặng không nói gì mà lên mạng tìm kiếm thông tin rồi ra tay hành động.
"Bực mình, tôi nhắc nhở thì chồng tôi lại bảo chị dâu gì mà ích kỷ còn cô ấy giở trò khóc lóc tủi thân. Thấy vậy, tôi cười khẩy tuyên bố với chồng", cô vợ chia sẻ.
Trước ánh mắt hoảng hốt của em chồng, Oanh nhẹ nhàng nói...
Cô còn trẻ mà đã tính kế với chị. Vậy thì cô nên được trải nghiệm cảm giác của kẻ bị "lật mặt" để có bài học kinh nghiệm xương máu với cuộc đời này.