Chỉ cần nhìn vào 3 điểm này của 1 đứa trẻ, người tinh ý đoán ra ngay mẹ của chúng ở nhà sống hạnh phúc hay khổ sở!

Thanh Hương,
Chia sẻ

Nhiệt độ của một gia đình phụ thuộc vào cảm xúc và trạng thái của người mẹ.

Mọi người thường nói: Con cái chính là tấm gương phản chiếu của cha mẹ. Lời nói, hành động, tính cách, thói quen của trẻ thường phản ánh bầu không khí trong gia đình, cũng như trạng thái của cha mẹ. Đặc biệt là đối với người mẹ, cảm xúc của họ giống như "chiếc phong vũ biểu" của gia đình. Dù là hạnh phúc hay áp lực, đều sẽ thấm dần vào quá trình trưởng thành của con cái, và biểu hiện ra trong từng chi tiết nhỏ của cuộc sống.

Như các nhà tâm lý học từng nói: Mọi cử chỉ, hành động của trẻ – từ hình thức bên ngoài, biểu hiện trong giao tiếp, cho đến những thói quen nhỏ nhặt – đều có thể trở thành "tín hiệu" cho thấy mẹ có hạnh phúc hay không.

Vì vậy hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhìn vào 3 khía cạnh từ con cái để tìm hiểu xem mẹ có đang sống hạnh phúc không. Bởi nói cho cùng, có những điều muốn che giấu cũng chẳng thể giấu được.

01. Vẻ ngoài của con trẻ – ẩn chứa trạng thái sống của mẹ

Một giáo viên mầm non chia sẻ, giao tiếp với phụ huynh là một "nghệ thuật lớn". Không chỉ cần quan tâm đến cảm xúc của chính mình, mà còn phải chú ý đến cảm xúc của phụ huynh.

Vậy làm sao để biết tâm trạng của phụ huynh tốt hay xấu? Thật ra rất đơn giản: chỉ cần nhìn vào cách ăn mặc và thói quen vệ sinh hằng ngày của trẻ.

Ví dụ, trong lớp của giáo viên này có một bé gái trước kia ngày nào cũng được mẹ chăm chút như một nàng công chúa nhỏ, quần áo gọn gàng xinh đẹp, mái tóc được tết rất gọn gàng. Mẹ bé cũng là người phụ nữ rất chú trọng đến hình ảnh bản thân.

Chỉ cần nhìn vào 3 điểm này của 1 đứa trẻ, người tinh ý đoán ra ngay mẹ của chúng ở nhà sống hạnh phúc hay khổ sở! - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Nhưng vài ngày sau, cô giáo nhận thấy bé gái không còn được chăm chút như trước, tóc cũng không còn được tết nữa. Người đưa đón bé đi học từ mẹ chuyển thành bà nội. Sau này mới biết, bố mẹ bé đã ly hôn, và quyền nuôi con thuộc về phía người cha.

Nhớ lại lời của nhà tâm lý học Winnicott: "Khuôn mặt của mẹ chính là tấm gương đầu tiên của đứa trẻ." Cũng vậy, từ cách ăn mặc và thói quen vệ sinh của trẻ, người ta có thể thấy được tâm trạng và tình trạng sống của người mẹ.

Một người mẹ hạnh phúc, cảm xúc ổn định thường sẽ chăm chút cho con sạch sẽ, gọn gàng. Ngược lại, một người mẹ bất hạnh trong hôn nhân, hoặc kiệt quệ vì cuộc sống, dễ bị mắc kẹt trong những mệt mỏi và bận rộn, khó lòng quan tâm đến những chi tiết nhỏ của con.

Do đó, vẻ ngoài của trẻ, thoạt nhìn tưởng chỉ là "hình ảnh bên ngoài", nhưng ở một mức độ nào đó lại phản ánh chỉ số hạnh phúc trong hôn nhân của người mẹ.

02. Giao tiếp xã hội của con – ẩn chứa mối quan hệ của cha mẹ

Khả năng và cách thức giao tiếp xã hội của trẻ thường chịu ảnh hưởng từ mối quan hệ cha mẹ. Nếu cha mẹ hòa thuận, gia đình êm ấm, trẻ thường tự tin, cởi mở và dễ dàng xây dựng mối quan hệ lành mạnh. Ngược lại, nếu cha mẹ thường xuyên cãi vã, chiến tranh lạnh hay xung đột, trẻ dễ trở nên nhạy cảm, yếu đuối, khép kín, thậm chí có thể gặp trở ngại trong giao tiếp xã hội.

Một cặp vợ chồng nọ rất nóng tính, chỉ cần chuyện nhỏ nhặt cũng có thể cãi nhau, nhiều lần ầm ĩ đến mức cả mấy tầng trên dưới đều nghe thấy. Chính vì thế, đứa trẻ trong gia đình họ khi ra ngoài lúc nào cũng tỏ ra rụt rè, dè dặt. Khi những đứa trẻ khác tụ tập vui chơi, con nhà họ lại chỉ lủi thủi đứng riêng một góc.

Nghiên cứu của nhà tâm lý học Gottman chỉ ra rằng: Mâu thuẫn giữa cha mẹ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng điều chỉnh cảm xúc và kỹ năng xã hội của trẻ.

Những đứa trẻ lớn lên trong môi trường gia đình căng thẳng thường có hai biểu hiện cực đoan:

Hoặc là quá mức chiều lòng người khác, sợ mâu thuẫn.

Hoặc là dễ nổi giận, hung hăng, khó xây dựng sự tin tưởng và gắn kết với người khác.

Vì thế, cách trẻ giao tiếp thường ẩn chứa tình trạng mối quan hệ của cha mẹ. Và đó cũng chính là "sự thật" phản ánh mẹ có hạnh phúc hay không.

03. Cái tên của con – ẩn chứa địa vị của mẹ trong gia đình

Trong giới các bà mẹ, có một "chuỗi phân cấp đặt tên" khá nổi tiếng:

Mẹ "đẳng cấp nhất": con mang họ mẹ → chứng tỏ sự yêu thương và tôn trọng của chồng và gia đình chồng dành cho mẹ ở mức cao nhất.

Mẹ "đẳng cấp thứ hai": tên con ghép từ tên bố mẹ → thể hiện tình yêu và sự đồng thuận của cả hai bên.

Mẹ "đẳng cấp thứ ba": tên con hoàn toàn không liên quan đến mẹ → thường ngụ ý mẹ thiếu tiếng nói trong gia đình.

Tất nhiên, sự phân cấp này có phần đùa vui, bởi trong thực tế, cũng có nhiều bà mẹ không muốn tranh giành, chỉ đơn giản là không để tâm. Nhưng phải nói rằng, việc đặt tên cho con luôn là chuyện hệ trọng trong nhiều gia đình. Tên không chỉ là một ký hiệu, mà còn gói ghém kỳ vọng của cha mẹ, và có thể phản ánh phần nào tiếng nói của mẹ trong gia đình.

Nếu mẹ có vị thế cao, tên của con thường sẽ mang theo thẩm mỹ và văn hóa của bà. Ngược lại, nếu mẹ thiếu tiếng nói, tên con có thể hoàn toàn do chồng hoặc người lớn tuổi quyết định.

Quyền đặt tên phần nào thể hiện mức độ tôn trọng giữa vợ chồng. Hay nói cách khác, đó cũng là "mẫu vật sống" cho thấy mẹ có hạnh phúc hay không.

Thật ra, nhiệt độ của một gia đình phụ thuộc vào cảm xúc và trạng thái của người mẹ. Mẹ hạnh phúc, con mới có thể tỏa sáng và tự tin. Mẹ u uất, con khó tránh khỏi trở nên nhạy cảm và rụt rè.

Như nhiều người trên mạng thường nói: "Chỉ khi một người mẹ được nuôi dưỡng trong tình yêu thương, cô ấy mới có thể nuôi dạy một đứa trẻ có nội tâm giàu có".

Cuối cùng, mong rằng mỗi người mẹ đều có thể được bao bọc trong tình yêu thương trọn vẹn nơi hôn nhân. Bởi hạnh phúc của người mẹ, cuối cùng sẽ chiếu sáng cả tương lai của gia đình.

Mọi người có thấy đúng không?

Chia sẻ