Cháy nhà, một phụ nữ tự lột quần áo để thoát thân

Lê Hồng Hạnh, theo Huanqiu.com,

Trong màn khói đen cuồn cuộn bốc lên, một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, trên người mặc độc chiếc quần lót trèo ra khỏi ban công để tháo thân.

Vụ việc hy hữu này xảy ra vào 7h sáng ngày 27/3, khi căn hộ nằm trên tầng 7 của một tòa nhà chung cư ở quận Đạo Lý, thành phố Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc đã bị bốc cháy dữ dội.
 
Nhận được tin báo của người dân về vụ cháy, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã lập tức có mặt tại hiện trường, tìm cách cứu người bị nạn.
 


Những người chứng kiến vụ việc cho biết, họ nhìn thấy khói đen cuồn cuộn bay ra từ cửa sổ ban công của căn hộ tầng 7. Sau đó, một người phụ nữ khoảng 30 tuổi chui ra từ cửa sổ, tóm chặt một chiếc áo ngủ màu hồng đang cột trên đó, đạp vỡ kính cửa sổ của căn hộ bên dưới và đứng trên khung sắt của cánh cửa để tránh đám cháy.
 


Các chiến sĩ cảnh sát lập tức chạy lên căn hộ tầng 6 nơi người phụ nữ vừa đạp vỡ cửa kính để cùng chủ căn hộ này hợp sức đưa người bị nạn thoát ra, đồng thời lên tầng 7 dập tắt đám cháy.
 


Cảnh sát cho biết, người bị nạn có vẻ không được bình thường. Phải sau một lúc nói chuyện bằng cả ngôn ngữ lẫn ký hiệu chân tay, họ mới hiểu được người phụ nữ nói rằng cô ta hút thuốc, chẳng may làm rơi tàn thuốc lên giường dẫn tới vụ hỏa hoạn.
 


Người dân sống quanh đó thì tiết lộ rằng, vì chuyện tình cảm, người phụ nữ này bình thường đã có những hành động khó hiểu. Tuy nhiên, những ý kiến này vẫn chưa được cảnh sát chứng thực.

Chia sẻ