Ngôi nhà cấp 4 với diện tích khoảng 50m2 ở xã Cổ Am (Vĩnh Bảo, Hải Phòng) bốc cháy lúc rạng sáng khiến 3 mẹ con thiệt mạng, con gái lớn may mắn thoát nạn.
Nằm trên giường bệnh với những vết bỏng khắp cơ thể, anh Y. (35 tuổi) đau đớn nói "tôi mất tất cả rồi, mất vợ con, mất tài sản, giờ tôi là người trắng tay".
Theo lời kể của nạn nhân sống sót trong vụ cháy, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, gia đình đang dùng máy ép để ép các bình xịt tóc bằng kim loại đã hết hạn sử dụng về bán phế liệu.
Kịp chạy thoát khỏi đám cháy nhưng không thể cứu được vợ con, người đàn ông 35 tuổi bất lực nhìn ngọn lửa ngùn ngụt thiêu cháy căn nhà, gào khóc gọi "vợ ơi, con ơi".
Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn vụ cháy tại huyện Thanh Trì (Hà Nội) khiến 3 mẹ con tử vong.
Tại hiện trường ngôi nhà thu gom phế liệu xảy ra hỏa hoạn tại khu vực đường vào KĐT Hồng Hà (Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội) làm 4 người trong một gia đình thương vong, phần mái đã bị sập, tôn quây bên ngoài biến dạng vì nhiệt.
Tối 26/10, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại thôn Đồng (xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội).