Châu Tấn: Muốn yêu như người bình thường

,

"Tôi cũng là một con người trần tục có ham muốn xác thịt và tinh thần…." – Châu Tấn trải lòng về tình yêu và cuộc sống hiện tại.

Trước quá nhiều thông tin bên lề câu chuyện tình yêu của mình với “công tử đại gia” Vương Sóc, Châu Tấn không khỏi phiền lòng và chính thức “ra mặt” đính chính: “Tình yêu của tôi cũng giống như 1 vai diễn hay vậy. Chưa bao giờ có sự kén chọn thiệt hơn. Bằng một cách đơn giản và tự nhiên nhất. Nó xuất hiện trong cuộc đời tự nhiên và lặng lẽ như những mạch nước ngầm nuôi dưỡng cho cây cối vậy”.

Châu Tấn rạng rỡ trong bữa tiệc thời trang Chanel
 

Thời gian gần đây, có nhiều thông tin cho rằng chị chia tay với Lý Đại Tề do vấn đề kinh tế không được sắp xếp ổn thỏa. Thậm chí có người còn cho rằng khi rời “chướng” Hua Yi Brothers, Châu Tấn hướng đến 1 cái đích mới và 1 nhà thiết kế tóc, trang phục sẽ không còn “xứng đôi vừa lứa” nữa.

Tôi chỉ muốn nhắc lại một điều rằng tôi là người theo đuổi sự hoàn hảo trong cuộc sống cũng như công việc. Tôi nghĩ rằng nếu tình cảm không còn được như trước nữa thì nên chấm dứt chứ đừng “cố đấm ăn xôi”. Như vậy trước sau gì cũng chỉ đón nhận kết thúc bất hạnh. Việc chia tay sớm hay muộn liệu có quan trọng đến thế không? Còn về vấn đề tài chính, tôi không phủ nhận mình là người thực tế nhưng đó không đồng nghĩa với việc tôi sẵn sàng rũ bỏ tình nghĩa chỉ vì tiền.

"Tôi thực tế nhưng cũng không bao giờ rũ bỏ tình nghĩa vì tiền"
 

Chị nói sao về những tấm ảnh Vương Sóc được phát tán trên mạng?

Khi đến thời điểm thích hợp, khi thấy cần phải giới thiệu tôi sẽ công khai với mọi người. Hiện tại chúng tôi chưa sẵn sàng cho điều này.

Vậy còn các mối quan hệ với đồng nghiệp cũ tại công ty giải trí Hua Yi Brothers thì sao?

Tôi cho rằng tin đồn cổ đông, cổ phiếu, thân giá minh tinh bị đồn thổi trong thời gian này hết sức hoang tưởng. Bạn phải hiểu là nếu thực sự muốn kinh doanh tôi có thể lựa chọn rất nhiều phương thức và cũng dể dàng kiếm lời chứ dại gì mà mạo hiểm khi dấn thân vào lĩnh vực không hiểu biết như vậy. Là một diễn viên, tôi đặt cả tâm huyết vào vai diễn và hy vọng khán giả không thất vọng trước diễn xuất của mình. Còn về những điều dư luận đang tranh cãi thì cứ mặc họ giải quyết. Đó không phải sự thật về tôi nên không có lý do gì khiến tôi phải để tâm.

"Ông trời rất công bằng..."
 

Chị có nghĩ rằng mình là 1 người quá may mắn khi có được thành công như ngày hôm nay không?

Ông trời rất công bằng; khi cho ai cái gì cũng sẽ lấy lại 1 điều khác. Tôi chỉ muốn chuyên tâm làm những việc mà tôi thích. Ham muốn của tôi không nhiều như các bạn tưởng tượng. Mỗi lĩnh vực có 1 chút say mê và muốn trải nghiệm năng lực của mình mà thôi. Nếu bạn là tôi chắc chắn sự lựa chọn cũng là vậy.

"Muốn được yêu như một người con gái bình thường"
 

Chuyện tình cảm riêng của chị thường xuyên bị đề cập trên mặt báo. Chị có thể kể cho độc giả 1 chút về tình yêu mới của mình không?

Tôi đã 35 tuổi. Một độ tuổi đủ chín chắn và trưởng thành để suy nghĩ về chuyện tình cảm. Hơn ai hết, tôi khao khát một tình yêu giản đơn, được yêu như một người con gái bình thường.

"Tôi khao khát một tình yêu giản đơn"
 

Trước khi gặp Vương Sóc, tôi cứ nghĩ rằng diễn xuất là tình yêu bất diệt nhất, quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Nhưng khi ở bên cạnh anh ấy, sự lãng mạn ngọt ngào khiến tôi thức tỉnh. Tôi cũng là một con người trần tục có ham muốn xác thịt và tinh thần. Tôi hạnh phúc khi được nắm tay người yêu bước trên phố; cùng nhau nấu nướng và chuyện trò suốt đêm… Tôi nghĩ đây là hạnh phúc mà chẳng có gì có thể thay thế, đánh đổi được”.

Những hình ảnh cá tính của nàng "Dung Nhi" Châu Tấn:

Những bối cảnh lạ mắt...

... những phục trang sang trọng và trang điểm cá tính...

Châu Tấn luôn biết cách tạo ra sự thu hút đặc biệt
 
Theo 24h
Chia sẻ