Chân dung những trai Hàn đi 'tuyển' vợ
Khác với những chàng làm nông nghiệp tuyển vợ một cách chóng vánh, nam giáo viên Hàn Quốc được giới thiệu có thu nhập 5.000 USD rất kén chọn.
Để những cô gái đang nuôi ý định đi làm dâu xứ sở kim chi không bị thất vọng khi nhắc đến hai từ "nông nghiệp", ngay đầu cuộc thi tuyển trung tuần tháng 3, Cường, giám đốc môi giới khoảng 35 tuổi cho rằng, nông dân hay công nhân bên Hàn đều sướng gấp nhiều lần ở Việt Nam bởi toàn bộ công việc được vận hành bằng máy móc.
![]() |
| Cặp đôi trai Hàn - gái Việt sau cuộc tuyển chọn. Ảnh: Hoàng Anh. |
Diện bộ vest đen, giày Tây bóng loáng, người đàn ông có chiều cao trên 1,7 m được Cường đưa vào phòng để gặp mặt các cô gái. Cường cho hay người đàn ông đi cùng dù phải làm ruộng, nhưng thu nhập hàng tháng không quá thấp (2.000 USD) và đã có nhà riêng ở Pusan.
Gương mặt sần sùi, đỏ tía, chàng rể ngượng nghịu cho biết tiêu chí chọn vợ khá đơn giản. Người đó không cần xinh và cao, chỉ cần hiền lành, tử tế. Một năm vợ chỉ phải giúp ông ta làm công việc đồng áng trong khoảng chục ngày, còn lại ở nhà nội trợ, chăm sóc gia đình...
Sau hơn chục phút chàng rể tìm hiểu về lý lịch cô gái dự tuyển, người phiên dịch tỏ ra bất ngờ trước câu hỏi: "Anh hỏi hộ em tại sao ông ta không kén vợ bên đó mà lại phải sang tận Việt Nam?". Sau một hồi trầm ngâm, chàng rể thành thật: "Nếu ở Pusan, thành phố cảng lớn nhất ở Hàn Quốc, một người xuất thân từ nông dân, vốn chẳng có, tướng mạo lại kém thì tìm được cô vợ tốt khó hơn lên trời".
Người đàn ông 47 tuổi nói thêm, theo tìm hiểu trên mạng, ông ta được biết các cô gái ở Việt Nam là người hiền lành, dịu dàng và biết nghe lời chồng. Vì vậy ông đã xin phép người thân sang Việt Nam để tìm vợ.
Không như những chàng rể làm nông hay công nhân trong các nhà máy chọn vợ một cách chóng vánh, nam giáo viên được giới thiệu có mức thu nhập 5.000 USD, có nhà riêng, tỏ ra khá kén.
Xuất hiện trong trang phục quần bò, áo phông hồng tại một khách sạn cao hơn chục tầng ở huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng), chàng rể bước vào phòng với mùi nước hoa. Gương mặt thư sinh, trắng trẻo và miệng luôn nở nụ cười, anh chàng này khiến không ít cô gái Việt đi lựa chồng tỏ ra ngỡ ngàng. Họ bàn tán hiếm khi nào thấy chàng rể đẹp trai như vậy. Trước đó họ thường gặp những chàng rể với gương mặt và hình dáng không mấy thiện cảm.
Với mác giáo viên, thu nhập cao hơn so với những chàng rể làm nông nghiệp, người đàn ông 38 tuổi này tỏ ra kén chọn. Các cô gái bước vào phòng đều phải đi lại nhiều vòng, quay trước, quay sau để anh ta ngắm. "Đi và quay thế chẳng sao cả. Nhưng sợ nhất là lúc bắt dừng lại anh ta săm soi từ đầu đến chân, mắt không chớp. Nếu không có madam đi cùng hay một số cô gái cùng vào tuyển chắc em bỏ chạy", Thu, cô gái đến từ Hà Tây (cũ) nói.
Nếu như nhiều chàng rể khác sau khi được nói chuyện, ngắm dung nhan có thể đưa ra quyết định ngay thì nam giáo viên này tỏ ra thận trọng. Anh ta yêu cầu các cô gái lên tầng 7 của khách sạn để quay phim, chụp ảnh. Và trong số hàng trăm cô gái lũ lượt ra mắt, người đàn ông được ví như diễn viên điện ảnh có chiều cao trên 1,7 m tỏ ra không ứng ý ai. Theo người phiên dịch, rể này không thích các cô gái quá cao, không thích người đậm. Nếu trẻ hoặc già quá cũng bị loại. Mẫu người mà họ cần tìm là một cô gái khoảng 23-24 tuổi, cao chừng 1,5 m, nước da trắng.
Nghi ngờ trước những đòi hỏi kỹ lưỡng của rể, nhiều ứng viên phán đoán, có khả năng người này đi tuyển hộ. "Gặp mặt trực tiếp, yêu cầu đi lại nhiều vòng chẳng có lý gì phải tiến hành quay phim, chụp ảnh và hỏi lại thông số như chiều cao, cân nặng và sở thích", cô gái cao hơn 1,6 m nói.
Điểm chung của các chàng rể Hàn sang Việt Nam tuyển vợ phần lớn là đứng tuổi (35-50). Trong số này, có người còn mắc phải dị tật bẩm sinh. Chồng của Hoài (quê Kiến An, Hải Phòng) là một trong số đó.
Tâm sự về chồng tương lai, Hoài tự nhận "nửa kia" của cô xấu không ai sánh bằng, bởi vừa già gấp đôi tuổi cô, vừa béo (nặng ngót một tạ), lại còn bị vẹo cổ. Tuy nhiên, cô gái 20 tuổi này vẫn rất tự hào vì sắp thành bà chủ của trang trại ớt. Cuộc sống của cô vì thế hy vọng sẽ đỡ vất vả.
Hoài khoe khi về nước làm thủ tục kết hôn, rể này liên tục điện thoại sang Việt Nam hỏi thăm vợ và luôn miệng cám ơn gia đình vợ đã tin tưởng. "Anh ấy từng tâm sự với em, với người Hàn xuất thân từ nông dân, hay công nhân lấy vợ đã khó, huống chi người bị dị tật bẩm sinh. Vì vậy hầu hết họ phải sang nước khác tìm vợ", cô gái cao chưa đến 1,5 m, kể.
Trong một cuộc hội thảo mới đây, bà Lê Thị Hoàng Thanh, Viện Khoa học Pháp lý (Bộ Tư pháp) thừa nhận, pháp luật Việt Nam quy định khá đầy đủ về vấn đề hôn nhân có yếu tố nước ngoài, nhưng vẫn còn một số điểm bất cập như không cấm kết hôn khi tuổi tác quá chênh lệch. Theo bà, công tác tư vấn, hỗ trợ cho chị em của các Trung tâm hỗ trợ kết hôn thuộc Hội liên hiệp phụ nữ ở từng địa phương chưa thực sự hiệu quả.
