Chân dài viết văn: Văn học không phải là... cái điều cày
Văn học vốn được gắn hàng loạt những ý nghĩa cao quý.Còn các người đẹp, từ trước đến nay vẫn bị người đời gắn cho cụm từ "đàn bà đẹp thì không thông minh"...
Thậm chí, thiên hạ còn cười khằng khặc truyền nhau câu chuyện về một người đẹp trả lời phỏng vấn rằng, cô "đam mê buôn bán" và thể hiện trình độ tin học ở mức... "ngày nào cũng chat qua điện thoại với bạn".

Người đẹp này nổi tiếng với bộ ảnh "nóng bỏng tay", những vai diễn để "lộ" tuốt tuồn tuột thân hình gợi cảm của cô. Tóm lại, Lê Kiều Như đầy đủ tố chất của những người đẹp mà bấy lâu bị thiên hạ vẫn xếp vào dạng "chân dài, óc ngắn". Vậy mà giữa tháng 3 vừa rồi, Lê Kiều Như trình diện làng văn chương Việt bằng một cuốn tiểu thuyết đầu tay mang tên “Sợi xích" đã được NXB Hội Nhà văn - đơn vị xuất bản những ấn phẩm văn học hàng đầu Việt Nam cấp phép hẳn hoi.
Nếu xét ở góc độ văn chương thì "Sợi xích" không phải là tác phẩm văn học đúng nghĩa. Tuy nhiên, nếu xét ở góc độ khác thì cuốn sách này đã là một minh chứng rằng, người đẹp không chỉ "chân dài, óc ngắn", mà ngược lại, những ai từng định kiến về "cái gọi là chất xám ở những người đẹp" dễ chừng phải nghĩ lại. Sau khi "sợi xích" ra đời, Lê Kiều Như đã làm được điều mình muốn.

Hoa hậu Thu Thủy ngày nay là CEO của một hệ thống những beauty salon tại nhiều khách sạn 5 sao trên toàn quốc. Cô cũng là mẹ của hai đứa con, một trai, một gái rất xinh xắn, đáng yêu. Nói chuyện với Thu Thủy, thấy cô là người hóm hỉnh, thông minh, tinh tế, nhạy cảm và có một "phông" văn hóa khá dày đặn.
Giờ đây, khi công việc kinh doanh đã ổn định hơn con gái thứ hai cũng đã sắp tròn một tuổi, Thủy như người đàn bà biết đứng dậy bình yên hơn sau bão. Cô bắt đầu viết như một sự chiêm nghiệm về những gì cô đã trải qua và "Chuyện cái tổ kiến" là tác phẩm đầu tiên.

Sau thành công của người đẹp Lê Kiều Như, Hoa hậu Thu Thủy sẽ không có gì lạ khi có thêm những người đẹp lấy họ làm gương, và công chúng sẽ phải làm quen với những cuốn sách này.
Trước tình hình này, những người hài hước cười khà khà bảo rằng các người đẹp đang có mốt "Giải Thiêng" cho văn chương. Những người hay lo xa lại lo những cuốn sách do các người đẹp viết đó sẽ hạ thấp giá trị văn chương và sợ nó sẽ đầu độc ai đó.